Bên bờ hạnh phúc

Dù không có sự phục vụ của Harry Kane nhưng phong độ cao của Christian Eriksen và Dele Alli vẫn giúp Totteham vượt qua Southampton.

Harry Kane dính chấn thương không thể ra sân. HLV Mauricio Pochettino sử dụng Son đá chính thay cho ngôi sao người Anh. Và dường như sự vắng mặt của Kane không ảnh hưởng nhiều tới thế trận tấn công của Tottenham. Đội chủ nhà đẩy cao tốc độ trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc và sức ép rất lớn đã ngay lập tức được tạo ra.

Phút thứ 3, đường chuyền từ cánh phải của Kyle Walker đã loại toàn bộ hàng thủ Southampton, đặt Son vào thế đối mặt với thủ môn Forster. Tuy nhiên, cú sút của ngôi sao người Hàn Quốc lại không thắng được Forster, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn mở tỷ số cho Spurs.

Dù vậy, các CĐV Tottenham không phải chờ đợi lâu. Phút 14, các tình huống hãm thành liên tiếp của Spurs cuối cùng cũng được cụ thể hoá bằng bàn thắng. Từ ngoài vòng cấm, Christian Eriksen tung cú sút chân trái rất đẹp đưa đội chủ sân White Hart Lane vượt lên dẫn trước. Chỉ chưa đầy 10 phút sau, suýt chút nữa cách biệt đã được nhân đôi nếu cú đánh đầu rất hiểm của Toby Alderweireld không bị Forster xuất sắc cản phá.

Eriksen tung cú sút chân trái hiểm hóc mở tỷ số cho Spurs

Eriksen làm NHM vơi đi nỗi nhớ Kane

Phút 30, hy vọng ghi bàn của Southampton bị dội gáo nước lạnh khi tiền đạo đang có phong độ rất cao là Manolo Gabbiadini dính chấn thương phải rời sân. Mất Gabbiadini, hàng công của Southampton đã bế tắc nay lại còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 2 phút sau khi Gabbiadini rời sân, đội khách còn nhận gáo nước lạnh thứ 2 khi Dele Alli bị phạm lỗi trong vòng cấm. Từ chấm 11m, Alli dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Tottenham. Thời gian còn lại, dù rất nỗ lực nhưng Southampton chỉ gỡ được 1 bàn do công Ward-Prowse.

Với chiến thắng 2-1, Spurs tiếp tục chuỗi trận có phong độ cao. Họ đã toàn thắng cả 3 trận gần nhất ở Premier League. Ba điểm giành được cũng giúp Tottenham củng cố vững chắc vị trí thứ 2 trên BXH. Họ vẫn còn kém đội đầu bảng Chelsea 10 điểm. Cuộc đua vô địch là điều nằm ngoài tầm tay. Nhưng điều quan trọng hơn cả với Spurs là họ vẫn đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành chỗ trong Top 4, đồng nghĩa với 1 suất đá Champions League mùa sau. Hiện tại, Tottenham đã bỏ xa 2 đội đứng thứ 5, 6 là M.U và Arsenal lần lượt 7 và 9 điểm. Trong trường hợp M.U và Arsenal thắng trận đấu muộn thì Spurs vẫn còn khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi.

Tình huống dẫn đến quả penalty cho Tottenham

Alli không mắc sai lầm nào

Cũng đừng quên là lịch thi đấu của Tottenham trong chặng đường tiếp theo không quá nặng. Bằng chứng là 4 vòng liên tiếp sắp tới, đối thủ của Spurs lần lượt là Burnley, Swansea, Watford, Bournemouth. Đó đều là những đội bóng không cùng đẳng cấp với Tottenham. Khả năng họ giành điểm tuyệt đối trong những trận đấu kiểu này là rất lớn. Tới vòng 35, đội quân của Pochettino mới phải đụng 1 đại diện trong Big Six là Arsenal. Tuy nhiên, đó lại là trận đấu mà Tottenham được đá trên sân nhà. Nói vậy để thấy, cuộc đua vào Top 4 đang hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Pochettino và các học trò. 

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *