Bên bờ hạnh phúc

Chris Froome phải chạy bộ vài trăm mét ở chặng đua thứ 12 sau khi xe anh bị hỏng do gặp tai nạn.

Kịch bản điên rồ đã xảy ra tại chặng đua từ Montpellier đi Mont Ventoux khi đương kim vô địch Chris Froome vướng vào vụ va chạm liên hoàn với một chiếc motor truyền hình và phải chạy bộ 200m. Vụ việc tai hại này khiến cua-rơ của đội Sky đứng trước nguy cơ mất Áo Vàng vào tay đồng hương Adam Yates.

Froome (mũ, áo vàng) chịu thiệt trong cú dồn toa khiến ba tay đua ngã xuống đường. Ảnh: Reuters.

Chiếc motor đột ngột dừng lại vì đám đông chen lấn bên đường khiến Richie Porte (đội BMC) đâm vào. Bauke Mollema (đội Trek-Segafredo) cùng Chris Froome cũng không kịp tránh và cả ba ngã xuống đường khi chặng đua còn 3,5km nữa. 

Mollema rồi Porte sau đó nhanh chóng leo lên xe và tiếp tục cuộc đua. Nhưng chiếc xe của Froome bị hỏng, và do sốt ruột khi các đối thủ đều thi đấu tiếp, tay đua người Anh quyết định chạy bộ khi đang mặc chiếc Áo Vàng trên người.

Froome sau đó được đưa cho một chiếc xe từ đội hỗ trợ của Mavic, nhưng không thể làm quen vì xe này quá nhỏ. Trong lúc đó, kình địch của anh, tay đua Nairo Quintana của đội Movistar vượt qua. Cùng nhóm với Quintana còn có Adam Yates, tay đua của đội Orica-BikeExchange đang bám ngay phía sau Chris Froome trong cuộc đua tranh Áo Vàng.

Sau đó, xe hỗ trợ của đội Sky bắt kịp Froome và đưa cho anh một chiếc Pinarello. Cua-rơ người Anh khi ấy mới có phương tiện để đua về đích. Froome về đích thứ 25, sau các đối thủ một phút rưỡi. Kết quả này khiến nhà đương kim vô địch kém Adam Yates 53 giây và mất Áo Vàng.

Froome phải chạy bộ vài trăm mét. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, sau khi hội đồng trọng tài xem lại băng ghi hình, Chris Froome và Richie Porte được tính thành tích của Bauke Mollema sau vụ tai nạn. Điều này cho phép cua-rơ của đội Sky giữ lại Áo Vàng vì Mollema thậm chí về trước cả Adam Yates và Nairo Quintana. 

Về nhất chặng này là tay đua người Bỉ Thomas De Gendt của đội Lotto Soudal với thành tích 04 tiếng 31 phút 51 giây. 

Chung cuộc, Froome vẫn dẫn đầu với thành tích 57 tiếng 11 phút 33 giây, hơn Adam Yates 47 giây.

Froome lấy lại áo vàng sau phán quyết của hội đồng trọng tài. Ảnh: ASO.

Theo Vĩnh San/VnE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *