Bên bờ hạnh phúc

Mới cách đây 1 tháng, cuộc đua thoát khỏi vị trí phải đá play-off dự Bundesliga 2017/18 còn có sự góp mặt của 6 thành viên (5 trong số đó bằng điểm nhau), thì giờ đây, 2 đại diện phương Bắc là Bremen và Hamburg đều đã cao chạy xa bay khỏi nguy cơ rớt hạng.

Và trong hai kẻ tháo chạy tài ba đó, Bremen là đội bóng đang gây được ấn tượng cực mạnh với giới chuyên môn, đặc biệt là sau chiến thắng 5-2 ngay trên sân của Freiburg tối thứ Bẩy vừa qua.

Trong khoảng 1 tháng gần đây, phong độ của Bremen thậm chí còn ngang ngửa với đội đầu bảng Bayern Munich. Nếu có một BXH chỉ tính kết quả từ vòng 21 đến nay, Bayern vẫn dẫn đầu với 16 điểm và CLB xếp thứ 2 chính là Bremen, cũng được 16 điểm, nhưng hiệu số bàn thắng-thua thấp hơn.

Hiện tại, Bremen đã vươn lên vị trí thứ 11 trên BXH, tuy mới cách nhóm cầm đèn đỏ 3 điểm, nhưng nếu nhìn lại hành trình mà Bremen đã đi qua, tiếc gì mà không ngã mũ kính phục họ. Đội bóng phương Bắc mở màn Bundesliga mùa này với 4 trận thua liên tiếp và dĩ nhiên là ở lỳ vị trí bét bảng.

Họ chật vật vươn lên rồi lại tụt xuống. Mãi tới vòng 21 – thời điểm Bremen bắt đầu chuỗi 6 trận thắng 5, họ mới thoát khỏi vị trí thứ 16 trên BXH. 6 trận gần đây, Bremen ghi tới 15 bàn và chỉ 4 lần để thủng lưới. Tỷ lệ bàn thua/trận của Bremen giảm từ trung bình… 2,1 bàn/trận giai đoạn trước đó xuống chỉ còn 0,6 bàn/trận thời gian qua. Tỷ lệ ghi bàn thì tăng từ 0,5 bàn/trận lên thành 2,5 bàn/trận.

Về lý thuyết, chưa thể khẳng định Bremen đã trụ hạng. Nhưng với phong độ và sự hưng phấn hiện tại, gần như chắc chắn là cuộc chạy trốn tử thần trong giai đoạn cuối Bundesliga mùa này sẽ không còn xuất hiện cái tên Bremen nữa.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *