Bên bờ hạnh phúc

Trong các đại gia Premier League mùa này, Chelsea chính là đội bật dậy dũng mãnh nhất sau những cú ngã. Đó chính là bản lĩnh, là thói quen của một kẻ thống trị. Và hôm nay, thật đen đủi cho Man City khi họ gặp Chelsea đúng thời điểm thầy trò Antonio Conte đang sẵn sàng bật dậy sau cú vấp trước Crystal Palace.

Ngã rồi thì đứng dậy thôi!

Trong lịch sử Premier League, ngoại trừ Arsenal có thể chạy một mạch không ngã lần nào đến ngai vàng ở mùa 2003/04 thì ngay cả những nhà vô địch thuyết phục nhất cũng phải dăm ba lần vấp ngã rồi lạnh lùng đứng dậy. Kỹ năng tự làm lành vết thương là một trong những tố chất nổi trội nhất của các nhà vô địch Premier League. Và Chelsea đang sở hữu “gen trội” này.

Thất bại trước Crystal Palace cuối tuần trước chưa phải là lần đầu tiên trong mùa bóng này Chelsea vấp ngã. Vòng 20 Premier League, sau khi trải qua chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp, The Blues cũng bất ngờ thua Tottenham 0-2. Vào thời điểm đó, báo giới Anh cũng làm ầm lên chuyện Chelsea lộ điểm yếu. Nhưng thầy trò Antonio Conte đã đáp trả một cách mạnh mẽ nhất có thể bằng chuỗi 12 trận bất bại liên tiếp cho đến cú ngã bất trước trước Crystal Palace mới đây.

Ngay ở mùa 2004/05 – mùa bóng mà Chelsea không những vô địch, mà còn xác lập kỷ lục “đội vô địch giành nhiều điểm nhất trong lịch sử Premier League” (95 điểm), họ thi thoảng cũng có những cú ngã tương đối khó hiểu (như trận hòa 2-2 với Bolton hay trận hòa 1-1 với Birmingham). Điều quan trọng đối với một kẻ chinh phục đỉnh cao là biết vùng dậy sau những thời khắc sơ sẩy đó.

Hôm nay, Chelsea sẽ chứng minh cho người Anh thấy tố chất này. Chelsea đang gặp chút vấn đề về thể lực, nhưng đây cũng chẳng phải thời điểm Man City ở trạng thái sung mãn nhất. 2 trận đại chiến liên tiếp toàn hòa (trước Liverpool và Arsenal) cho thấy những vấn đề quá rõ rệt của Man xanh ở những trận đấu lớn.

Man xanh đứt chuỗi trận hòa liên tiếp

Trong giai đoạn đầu mùa bóng, khi Pep Guardiola áp đặt được triết lý của mình, Man City đá đại chiến khá tốt. Nhưng Premier League càng trôi về cuối mùa, biến cố liên tiếp xảy ra khiến Pep dường như đã đánh mất sự kiểm soát tuyệt đối của mình. Ông đang bị “Premier League hóa” khá rõ rệt.

Đơn cử như ở trận đấu mới đây với Arsenal, Man City bị cuốn khá dễ dàng vào lối đá của đối phương, dù khởi đầu tuyệt vời với bàn thắng của Leroy Sane. Đó là trận đấu mà Pháo thủ cho phép Man City đá đôi công, khá dễ dàng để Pep phát huy sở trường của mình. Còn hôm nay, Antonio Conte chắn chắn sẽ không cho Man xanh nhiều không gian để chơi bóng như thế.

Không những vậy, cách tổ chức lên bóng của Chelsea cũng được coi là khắc tinh số 1 của Man City. The Blues rất giỏi dụ đối thủ tấn công với số đông, rồi chỉ cần một đường phát động tấn công, Chelsea thừa khả năng đưa bóng từ sân nhà sang phần sân đối phương chỉ trong từ 3 tới 5 giây. Đối với một hàng thủ phòng ngự vụng về như của Man City, mỗi đường phản công kiểu này đều có thể biến thành vũ khí khiến họ sụp đổ.

Một trận thua không thể khiến Chelsea bị đánh giá thấp, đặc biệt khi trận thua đó đến trong thời điểm The Blues phải sử dụng đội hình chắp vá. Trong khi đó 3 trận hòa liên tiếp thời gian gần đây lại lột trần khá nhiều điểm yếu của Man City và hôm nay, The Blues sẽ “giúp” Man xanh chấm dứt chuỗi trận hòa đó, bằng một thất bại.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *