Bên bờ hạnh phúc

Sớm mất Ronaldo từ đầu trận nhưng Bồ Đào Nha vẫn thi đấu kiên cường để rồi đánh bại Pháp với tỷ số 1-0 ở hiệp phụ thứ hai và lần đầu làm nhà vua của bóng đá châu Âu.

Số phận trận chung kết Euro 2016 được định đoạt ở phút 109. Nhận bóng của Joao Moutinho ở vị trí hơi chếch bên trái, Eder dấn thêm vài nhịp vào trung lộ rồi bất thần tung cú sút từ cự ly khoảng 25 mét. Bóng đi chìm, găm vào góc thấp bên phải khiến thủ môn tuyển Pháp Hugo Lloris không thể với tới dù đã đổ người hết cỡ.

Eder trong tình huống tung cú nã đại bác, mang về thắng lợi trước tuyển Pháp cùng chức vô địch Euro 2016 cho Bồ Đào Nha. Ảnh: BPI.

Pha làm bàn này đã kết liễu hy vọng đăng quang theo chu kỳ 16 năm một lần (hai lần trước đó vào các năm 1984, 2000) của Pháp – đội tuyển chủ nhà Euro 2016. Còn với đội tuyển Bồ Đào Nha, bàn thắng của Eder là mốc son chói lọi, giúp họ khép lại hành trình gian nan nhưng đáng tự hào trên đất Pháp. Nó cũng đồng thời mở ra một trang sử mới cho bóng đá Bồ Đào Nha mà ở đó, họ lần đầu tiên được xướng tên với tư cách nhà vô địch bóng đá châu Âu. Thành tích tốt nhất của Bồ Đào Nha trước đó là vị trí á quân năm 2004, tại giải đấu tổ chức trên sân nhà.

Pháp đã làm tất cả những gì có thể, hòng chinh phục vinh quang trên sân nhà. Họ trình làng một lứa cầu thủ mới giàu hứa hẹn, chơi thứ bóng đá tấn công đẹp mắt và hấp dẫn nhất từ đầu giải, ghi bàn nhiều nhất từ đầu giải. Nhưng thầy trò Didier Deschamps dường như không cưỡng lại được số mệnh – phải về nhì tại Euro 2016, bởi số mệnh ấy đã gọi tên Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha không được đánh giá cao trước khi vào giải, dù sở hữu Cristiano Ronaldo – một trong hai ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới hiện tại. Cách họ đi tới Stade de France để tranh ngôi vô địch cũng không tạo được sức thuyết phục lớn, bởi thầy trò HLV Fernando Santos chỉ thắng một trong sáu trận (chỉ tính trong 90 phút) trước đó. Họ hoà cả năm trận từ vòng bảng đến tứ kết, và phải vào tới bán kết, mới có thể hạ Xứ Wales 2-0 mà không cần đợi tới hiệp phụ hay loạt đá luân lưu.

Thứ bóng đá mà Bồ Đào Nha trình diễn cũng đi ngược lại với thị hiếu của công chúng, khi họ đề cao yếu tố thực dụng, lấy sự chắc chắn trong khâu phòng ngự làm nền tảng chứ không sôi động, truyền cảm hứng phấn khích cho người xem như kiểu Pháp hay Đức. Nhưng chính sự thực dụng đến mức "xấu xí", như chính HLV Santos thừa nhận ấy, đã giúp Bồ Đào Nha vượt khó, tiến từng bước một để rồi bước lên tột đỉnh vinh quang sau cuộc so tài với Pháp hôm qua.

Màn so tài với Pháp tại Stade de France hôm qua phản ánh chính xác con đường mà Bồ Đào Nha đã đi, cũng như những đặc tính mà họ thể hiện từ đầu Euro 2016. Đó là con đường lắm chông gai, nhưng không thể làm suy giảm ý chí cũng như sức chiến đấu của đội bóng này. 

Pháp, với lợi thế sân nhà và khát khao vô địch, tấn công dồn dập ngay từ đầu. Họ không chỉ uy hiếp khung thành do Rui Patricio trấn giữ, mà còn khiến đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha – Ronaldo – phải khóc thét rời sân. Với một cú vào bóng từ phía sau của Payet từ phút thứ bảy và một pha truy cản dữ dội khác của Evra không lâu sau đó, Pháp đã loại cầu nguy hiểm nhất của đối phương khỏi vòng chiến đấu khi đồng hồ trên sân mới điểm phút 24.

Sớm rất Ronaldo là thiệt thòi lớn cho Bồ Đào Nha. Nhưng họ vẫn vượt khó để đi đến cái đích cuối cùng – đỉnh vinh quang của bóng đá châu Âu cấp ĐTQG. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, Bồ Đào Nha không sụp đổ trước khó khăn bủa vây. Họ xốc lại đội ngũ, cố gắng gìm nhịp độ trận đấu xuống thấp, để không bị cuốn theo lối đá nhanh của đối phương, và bóp nghẹt không gian chơi bóng của Pháp ở một phần ba cuối sân phía cầu môn Rui Patricio.

Pháp làm đủ mọi cách để tìm kiếm bàn thắng – từ tổ chức đánh biên, tấn công trung lộ, lật cánh đánh đầu sút, phối hợp nhỏ – nhưng vẫn bất lực trong việc đưa bóng vào lưới Bồ Đào Nha. Đã có một số cơ hội được tạo ra, nhưng đều lần lượt trôi qua trong tiếc nuối. Griezmann, Sissoko, Giroud đều không thắng được Patricio. Còn ở những lần hiếm hoi khác họ đánh bại được thủ môn này, Griezmann lại đánh đầu đưa bóng đi vọt xà, còn Gignac thì sút dội cột.

Trận chung kết là trận thứ ba trong bốn trận gần nhất Bồ Đào Nha phải bước vào hiệp phụ để giải quyết thắng thua, nhưng họ dường như đã được HLV Santos chuẩn bị rất kỹ lưỡng về mặt thể lực. Các học trò của ông thầy có gương mặt khắc khổ này chẳng những không hề xuống sức, mà càng vào sâu trong hiệp phụ càng tỏ ra sung mãn.

Pháp, ngược lại, có dấu hiệu xuống sức thấy rõ sau 90 phút chính thức bất phân thắng bại. Họ chỉ cố gắng đá nhanh được trong khoảng nửa đầu hiệp phụ thứ nhất, rồi đuối dần về sau, bất chấp HLV Deschamps đã sử dụng các quyền thay người để điều chỉnh thế trận và tăng cường thế công bằng Kingsley Coman rồi Gignac. Bồ Đào Nha nhờ đó tạo ra nhiều cơ hội hơn hẳn.

Ở các phút 104 rồi 108, nếu không vì Hugo Lloris phản xạ xuất sắc, một lần cản cú đánh đầu của Eder, một lần kịp chạm tay để bóng từ cú sút phạt trực tiếp của Guerreiro tìm đến xà ngang, Bồ Đào Nha đã có bàn dẫn trước. Nhưng thành quả mà họ chờ đợi rồi cũng đến ở phút 109, với pha nã đại bác ghi bàn quyết định trận đấu của Eder, người chơi sung mãn như kiểu tra tấn thể lực hàng thủ Pháp sau khi vào thay người từ cuối hiệp hai.

Theo Nhật Tảo/VnE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *