Cristiano Ronaldo và Didier Drogba có lúc cùng góp mặt trên sân nhưng trận đấu đầu tiên của "bảng Tử thần" kết thúc chỉ với tỷ số 0-0 dù không thiếu tình huống có thể làm nên bước ngoặt, tối 15/6.

Ngôi sao số một của Bờ Biển Ngà, Didier Drogba, không ra sân ngay từ đầu dù được FIFA chấp thuận cho đeo bao bảo hộ ở cánh tay bị gãy. Thay thế anh là Gervais Kouassi – thường gọi là Gervinho – hợp cùng Aruna Dindane và Salomon Kalou làm thành bộ ba tấn công. Sự thiếu vắng Drogba có vẻ như tác động đến cách tiếp cận trận đấu của hai đội: Bờ Biển Ngà tỏ ra thận trọng, trong khi Bồ Đào Nha mạnh dạn, dâng cao quyết tâm.

So với đội hình ra sân gần đây Bồ Đào Nha cũng có một khác biệt. Simao Sabrosa ngồi dự bị nhường vị trí cánh trái hàng tiền vệ cho Danny. Ở phía đối diện là thủ quân Cristiano Ronaldo hoạt động khá tích cực. Chính tiền vệ ngôi sao của Real Madrid là người làm nên tình huống đáng chú ý đầu tiên. Phút 11 sau khi nhận bóng ở giữa phần sân đối phương, anh xoay trở rồi bất thần tung ra cú sút tầm xa. Đã thoát qua tầm với của thủ thành Boubacar Copa nhưng bóng không đi vào lưới mà dội trúng cột dọc.

Ronaldo tiếc nuối ra mặt với pha hỏng ăn này. 16 tháng qua anh chưa có một bàn thắng nào cho đội tuyển quốc gia, trong khi luôn là chân sút hàng đầu ở cấp CLB.

Cuộc so tài giữa Drogba (trái) và Ronaldo ngắn ngủi và không được như kỳ vọng.

Không thể tạo ra khác biệt cho đội nhà nhưng tình huống dứt điểm của Ronaldo lại như khiến đối thủ thay đổi quan điểm thi đấu. Bờ Biển Ngà như nhận thấy rằng phòng ngự chưa hẳn là cách tối ưu trong "một trận đấu mà chẳng ai muốn thua" như HLV Sven Goran-Erickson chia sẻ sau trận.

Mang sẵn trong mình nhiều ngôi sao đang thi đấu ở CLB lớn của châu Âu như Emmanuel Eboue, Yaya Toure hay Kalou… Bờ Biển Ngà không mấy khó khăn khi chuyển sang thế trận tấn công. Chỉ được xem là người đóng thế nhưng Gervinho thi đấu không đến nỗi nào, bằng khả năng di chuyển diện rộng và nhãn quan chiến thuật tốt.

Càng thi đấu Bờ Biển Ngà càng gắn kết. Sức mạnh thể lực được họ tận dụng tối đa trong những pha lên bóng cũng như tranh chấp. Khu vực giữa sân càng thêm nóng bởi những pha xử lý không thực sự chuẩn xác của trọng tài chính Jorge Larrionda người Uruguay. Ông bỏ qua một số tình huống bị phạm lỗi rõ ràng của Ronaldo hay Eboue.

Áp đảo hơn về thế trận nhưng mục tiêu cao nhất là tìm đường vào khung thành đối phương thì Bờ Biển Ngà lại không thể làm được. Hàng thủ với cặp trung vệ Bruno Alves – Ricardo Carvalho chơi rất gắn bó và chặt chẽ. Sút xa là phương án khả dĩ nhất với đội tuyển của HLV Erickson lúc này, nhưng Siaka Tiene rồi Ismael Tiote vẫn thiếu chút chuẩn xác để có thể thành công.

Sau giờ nghỉ, Bờ Biển Ngà vẫn duy trì được sự tích cực trong lối chơi. Cơ hội thậm chí đến liên tiếp với họ chỉ trong vài phút. Đáng chú ý đầu tiên là tình huống xử lý khôn khéo của Gervinho trước khi tung ra cú sút góc hẹp phút 47, buộc thủ thành Eduardo phải ra tay. Kalou tiếp đó lỡ cơ hội đánh đầu, trước khi tung ra cú dứt điểm đưa bóng đến đúng vị trí của thủ thành Eduardo phút 53.

Bằng sức mạnh thể lực, Bờ Biển Ngà tỏ ra áp đảo trong phần lớn thời gian thi đấu.

Để chấm dứt tình cảnh gian nguy, HLV Carlos Queiros lập tức phải tung cầu thủ kinh nghiệm nhất đội, Simao, vào sân thay Danny thiếu hiệu quả. Ronaldo từ đó nhích nhiều hơn vào giữa để đá gần tiền đạo duy nhất Liedson. Phút 58, Bồ Đào Nha cũng có được cơ hội khá ngon ăn, nhưng cú đánh đầu trong thế hơi với của Liedson sau đường chuyền đẹp của Deco không đủ khó để đánh bại thủ thành Bờ Biển Ngà.

Không lâu sau đó HLV Eriksson cũng tung con bài chiến lược Drogba vào sân. Tuy nhiên việc mới phải phẫu thuật ở cánh tay có vẻ như khiến ngôi sao đang khoác áo Chelsea không thể chơi thật sức. Anh để lại ít ảnh hưởng trong thế trận giằng co sau đó giữa hai đội. Mãi đến phút bù giờ, Drogba mới để lại chút dấu ấn bằng tình huống thoát vào cấm địa rất khéo để đón đường chuyền của đồng đội. Tuy nhiên cú ra chân không tốt của anh đưa bóng văng xa khung thành.

Đội hình thi đấu:

BỜ BIỂN NGÀ: Boubacar Copa, Kolo Toure, Tiene, Demel, Eboue (Romaric, 88), Zokora, Tiote, Yaya Toure, Kalou (Drogba, 65), Gervinho (Keita, 82), Dindane.

BỒ ĐÀO NHA: Eduardo, Bruno Alves, Ferreira, Carvalho, Fabio Coentrao, Mendes, Danny (Simao, 55), Raul Meireles (Ruben Amorim, 85), Deco (Tiago, 62), Ronaldo, Liedson.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *