Bên bờ hạnh phúc

Bayern đụng độ Real là cuộc chạm trán giữa hai đội bóng sở hữu tới 16 danh hiệu Cúp C1/Champions League và là những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch mùa này. Một trận đấu được ví như “chung kết sớm”, trong đó Hùm xám đang hừng hực khí thế để đòi lại món nợ thua đối thủ ngay trên sân nhà cách đây 3 năm…

Real thấy 2014, Bayern nhớ 2013

Đối với Real, chuyến làm khách chính thức gần nhất tại Allianz Arena ở mùa giải 2013/14 gợi lại cho họ những ký ức đẹp đẽ. Đó là trận đấu mà các ngôi sao áo trắng đã làm câm lặng cả Munich với chiến thắng 4-0 ở bán kết lượt về (thắng chung cuộc 5-0) để thẳng tiến vào chung kết và sau đó giành chức vô địch Champions League lần thứ 10.

Đó cũng chính là một trong những trận thua bạc nhược nhất của Bayern trong lịch sử chinh chiến tại trời Âu. Thất bại đó gắn liền với cái tên Pep Guardiola, người đã mắc hàng loạt sai lầm chiến thuật trong nỗ lực thay đổi hình ảnh của Hùm xám sau khi tiếp quản đội từ tay Jupp Heynckes. Nó cũng bắt đầu cho chuỗi 3 mùa giải liên tiếp Bayern phải dừng chân ở bán kết Champions League, trước các đội bóng Tây Ban Nha.

Nhưng người Bavaria chỉ xem thất bại năm 2014 là một “tai nạn lịch sử”. Trong mắt họ, Bayern của Pep không phải là Bayern kinh điển. Một Bayern đúng với bản sắc phải như dưới thời Ottmar Hitzfeld hay Jupp Heynckes. Đó là tập thể cá tính, với những miếng đánh rõ ràng và linh hoạt trước từng đối thủ thay vì lối chơi rập khuôn và tính chiến đấu thấp.

Còn quá sớm để khẳng định Carlo Ancelotti đã thành công trong việc đưa Bayern trở lại với truyền thống. Nhưng Bayern của Carletto đang thể hiện nhiều điểm tương đồng với Bayern của Jupp, tập thể từng giành “cú ăn ba” lịch sử. Việc bộ đôi Franck Ribery – Arjen Robben hồi sinh và có được phong độ đỉnh cao càng gợi cho người Bavaria nhớ về một mùa giải hoàn hảo, như họ từng có cùng Jupp trong năm 2013.

Cơ hội của Hùm xám

Quả thực, nếu phải chọn thời điểm thuận lợi nhất để Bayern tiếp đón Real thì chính là hiện tại! Tinh thần của Hùm xám đang lên rất cao sau chiến thắng 4-1 trước kình địch Dortmund tại Bundesliga cuối tuần qua. Đó là trận đấu mà Bayern đã thể hiện được sức mạnh tấn công, trong đó bộ ba Robben (1 bàn), Ribery (1 bàn, 1 kiến tạo) và Lewandowski (2 bàn) đã cùng nhau tỏa sáng.

Những đợt lên bóng từ hai biên với cặp Alaba – Ribery bên cánh trái và cặp Lahm – Robben bên cánh phải đang được thực hiện thuần thục. Nó giúp Ancelotti có thêm những lựa chọn trong tấn công, khi trước đó ông cũng đã tìm ra giải pháp ở trung lộ với Thiago Alcantara xuất sắc ở vị trí hộ công.

Tất nhiên, với tính chất quan trọng và sự thực dụng ở những trận đánh lớn của cả hai nhà cầm quân là Ancelotti và Zidane, trận đấu có thể sẽ diễn ra trong sự toan tính. Nhưng trong thế trận như vậy, sự hiểu biết của Ancelotti về Real (từng dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha trong giai đoạn 2013-2015) là ưu thế lớn cho Hùm xám. Đặc biệt, nếu có thể làm sống dậy hào khí Bavaria – thứ vũ khí từng biến họ thành đối thủ mà Real nể sợ nhất tại Champions League, thì một chiến thắng sẽ nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Ancelotti.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *