Bên bờ hạnh phúc

Thay gần như toàn bộ đội hình chính thức, Barcelona vẫn dội vào lưới đội bóng đang chơi ở giải Hạng nhì Hercules đến 7 bàn thắng rạng sáng 22-12 để đi tiếp vào vòng 1/16 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Ở trận lượt đi hồi đầu tháng trên sân Elicante, các cầu thủ dự bị hạng sao của Barcelona đã hoàn toàn bất lực trước đội chủ nhà Hercules thi đấu đầy quyết tâm và chỉ có thể ra về với một kết quả hòa. Có vẻ như nghiêm lệnh đã được ban ra và vẫn với đội hình xuất phát tương tự – thay đến 9 vị trí so với trận thắng 4-1 trước Espanyol hồi đầu tuần – đội chủ sân Nou Camp đã ghi đến 7 bàn vào lưới Hercules.

Chắc chắn người hài lòng nhất phải là HLV Luis Enrique khi ông “cất” gần hết lực lượng mạnh nhất, trong đó có bộ ba nguyên tử Lionel Messi – Neymar – Luis Suarez, nhưng vẫn tạo được thế trận áp đảo trước đối phương. Quan trọng hơn chiến thắng chính là việc các cầu thủ dự bị luôn trong tư thế sẵn sàng xung trận và những vị trí mà nhà cầm quân này mong chờ như Arda Turan, Aleix Vidal, Paco Alcacer… đều tỏa sáng.

Lucas Digne (19) mở tỉ số cho Barcelona

Bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số từ phút thứ 5, hậu vệ trái Lucas Digne sau đó chuộc lỗi bằng pha lập công phút 37 với cú sút bồi trong vòng cấm điệu nghệ như một tiền đạo thực thụ sau khi Rafinha Alcantara dứt điểm trúng chân hậu vệ bật ra.

Bàn thắng thực sự giải tỏa áp lực cho đội chủ nhà khi trong hơn nửa giờ trước đó, lối chơi phòng ngự phản công khá sắc sảo của Hercules đã gây nhiều khó khăn cho hàng thủ Barcelona. Đeo băng thủ quân trận này, trung vệ Javier Mascherano phải lăn xả cứu thua ở phút 30 sau pha xâm nhập vòng cấm của Chechu Flores.

Javier Mascherano lăn xả cứu thua

Phút cuối cùng của hiệp đấu, Arda Turan bị các hậu vệ Hercules phạm lỗi và Ivan Rakitic dễ dàng chuyển pha đá phạt 11 mét thành bàn nhân đôi cách biệt lên 2-0. Tỉ số này dường như cũng đã dập tắt mọi nỗ lực của đội khách Hercules bởi trong suốt hiệp 2, họ hầu như không tạo được bất cứ tình huống nguy hiểm nào trước khung thành chủ nhà do Jasper Cillessen trấn giữ.

Paco Alcacer ghi bàn đầu tiên sau 578 phút thi đấu cho Barcelona

Ngược lại, ở phần sân đối diện, thủ môn Ivan Buigues tiếp tục vất vả với các chân sút chủ nhà và tiếp tục vào lưới nhặt bóng thêm 5 lần nữa. Rafinha, Paco Alcacer và Arda Turan (hat-trick) là những người lập công, giúp Barcelona giành thắng lợi 7-0, đi tiếp vào vòng 1/16 với tổng tỉ số sau hai lượt là 8-1.

Turan lập hat-trick, là chân sút hiệu quả chỉ sau Messi và Suarez

Theo NLD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *