Bên bờ hạnh phúc

Pierre-Emerick Aubameyang sẽ là người cảm thấy ân hận nhất bên phía Dortmund khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và khiến đội bóng nước Đức mất đi lợi thế trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Với đội hình chất lượng hơn hẳn, không khó để Dortmund chơi chên chân Benfica dù phải thi đấu tại Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, trong một ngày mà các vệ tinh đều chơi tốt, chân sút chủ lực Aubameyang lại khiến người hâm mộ Dortmund quá thất vọng.

Bản thân tiền đạo người Gabon phải có ít nhất 3 cơ hội ngon ăn để ghi bàn nhưng anh đều phung phí một cách khó hiểu. Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn, Dortmund hứng chịu quy luật khắc nghiệt của bóng đá. Phút 48, xuất phát từ quả phạt góc, bóng được trung vệ Luisao bật cao đánh đầu chuyền, tìm đến vị trí tiền đạo Kostas Mitroglou và ở cự ly rất gần, anh đã dễ dàng ghi bàn.

Aubameyang đã chơi quá tệ

Rất bất ngờ, đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu bất chấp việc Dortmund được hưởng quả penalty vào phút 58. Từ khoảng cách 11m, lại là Aubameyang với sự tự tin đã mất sút ngay vào chính giữa khung thành, tạo điều kiện để thủ môn Ederson Santana cản phá.

Thua trận chung cuộc 0-1, Dortmund vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp khi trận lượt về được thi đấu trên sân nhà. Nhưng các CĐV Dortmund nên cầu mong cho đến lúc đá lại, Aubameyang cần trở lại là chính mình.

Theo bongda+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *