Bên bờ hạnh phúc

Ông Nguyễn Văn Nam, một nông dân ở miền sơn cước tỉnh Hoà Bình đã lặng lẽ, miệt mài ươm trồng và uốn tỉa 1.000 cây tre ngà theo hình rồng lượn để tặng cho đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Ông Nam bên những con rồng của mình. Ảnh: Đỗ Hữu Lực

Điều làm chúng tôi ngỡ ngàng hơn khi về tới nơi ông Nam sinh sống là thôn Ninh Hoà, xã Yên Trị, huyện Yên Thuỷ, người dân nơi đây còn cho biết, hơn chục năm qua ông Nam đã tặng rất nhiều cây cảnh cho lễ hội lớn như SEA Games 22, hội nghị thượng đỉnh ASEAN…

“Mê cây hơn vợ!”

Tiếp chúng tôi tại vườn ươm bạt ngàn cây tre ngà vàng óng, lá xanh mướt, ông Nam nở nụ cười hào sảng, cho hay: “Có gì đâu, tôi chỉ có mong ước là làm đẹp cho đời mà thôi”.

Ông Nam cho biết, ông vốn là rể của vùng đất này, lên định cư tại Yên Thuỷ gần 20 năm nay, quê gốc của ông ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, một nơi trồng cây cảnh có tiếng miền Bắc. “Từ ngày về đây, thấy cảnh miền núi hoang sơ, có nhiều cây trên vùng đất khai hoang của vợ chồng tôi rất đẹp, tôi không nỡ phá đi để trồng những cây khác mà tìm những loại cây trồng thích hợp để trồng xen với chúng, do vậy mà vườn nhà tôi đẹp nhất vùng”, ông Nam nói vẻ tự hào.

Để nuôi thú chơi cây cảnh tao nhã ở nơi heo hút này, ngoài thời gian cấy cày đồng áng, ông Nam còn tranh thủ làm thêm đủ thứ nghề như thợ xây, đào đất thuê… Sau khi có vốn lận lưng, vợ chồng ông chuyển sang thu mua phế liệu, hầu như ông chỉ còn buổi tối cho cây cảnh. Bà Đinh Thị Tỵ, vợ ông Nam nói vui: “Nhiều khi ông ấy đam mê cây cảnh còn hơn là mê tôi”.

“Có cây đẹp thì phải cho nhiều người biết và thưởng thức, không lẽ cứ “nằm im” ở chốn rừng rú sao đành!” Ông Nam cho biết thêm, năm 1998, ông đã uốn và tạo thế thành công một cây sanh có chữ “Bác Hồ vĩ đại” và đạp xe về Hà Nội liên hệ với ban quản lý lăng Bác để dâng tặng. Xem qua tấm ảnh chụp, lãnh đạo ban quản lý lăng Bác đã cho xe về tận nhà ông “đón cây” về Hà Nội và gửi thư cảm ơn. Ông Nam trân trọng treo bức ảnh cây sanh để ở lăng Bác cùng bức thư cảm ơn của ban quản lý lăng Hồ Chủ tịch ở nơi trang trọng giữa nhà.

Ông Nam hồ hởi mở tủ cho chúng tôi xem 27 bức thư cảm ơn của những cơ quan trung ương và nước ngoài đặt tại Hà Nội được ông tặng cây, trong đó có đại sứ quán Trung Quốc, đại sứ quán Pháp, uỷ ban UNESCO Việt Nam, văn phòng Chính phủ… “Cái này quý giá hơn tiền, tôi chỉ muốn cây đẹp do mình bỏ công ươm trồng phải đứng ở những nơi trang trọng, làm đẹp cho khung cảnh và có ý nghĩa”, ông Nam nói.

Sáu năm cho 1.000 con rồng tre

Dẫn chúng tôi đi xem vườn cây bạt ngàn tre ngà có hình con rồng uốn lượn, ông Nam cho hay, cách đây hơn bảy năm, ông có xem truyền hình thấy nhiều nơi chuẩn bị các công trình kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, ông nảy ra ý tưởng mình phải làm một công trình độc đáo. Sau nhiều đêm suy nghĩ ông bàn với vợ là gia đình phải làm 1.000 cây uốn thành thế rồng lượn để tặng thủ đô. Bà vợ vui vẻ gật đầu và dặn chồng phải giữ gìn sức khoẻ vì ươm và uốn 1.000 cây tre thành hình con rồng không đơn giản chút nào.

Để thử nghiệm, ông Nam đã trồng một loạt cây tre là loại tre xanh hay gặp bất cứ ở làng quê nào của đồng bằng Bắc bộ nhưng sau một thời gian uốn tỉa, ông nhận ra loại tre này rất giòn, dễ gãy nên khó tạo thế. Nghe có người nói ở mạn Sóc Sơn, ngoại thành Hà Nội có loại tre ngà, tương truyền ngày xưa Thánh Gióng đã dùng loại tre này đánh đuổi giặc Ân, dẻo hơn các loại tre, trúc khác. Ông Nam cặm cụi lần về chân núi Sóc mua về những cây tre để ươm trong vườn nhà.

Để có 1.000 con rồng bằng tre ngà, mỗi cây cao khoảng 1,5m, ông Nam phải trồng trên 2.000 gốc tre để tuyển chọn những mầm măng mập mạp, măng cao đến đâu, ông uốn và lựa thế đến đó. Hơn sáu năm trời thức khuya dậy sớm với tre, người ông Nam như xoắn lại, quánh lại vì tre. Thương chồng, bà Tỵ – vợ ông Nam đã giành gánh hết việc đồng áng, buôn bán để ông có thời gian dành cho “tre rồng”.

Không chỉ ngừng lại ý tưởng làm 1.000 con rồng tre ngà, ông Nam còn trồng thêm ba khóm tre có hình đất nước Việt Nam và một cây ngâu to hình trái đất trên có uốn chữ “Hoà Bình” để tặng thủ đô nhân đại lễ.

Cuối năm 2009, khi nhìn vườn cây đã “chuyển mình những con rồng vươn đầu lên kiêu hãnh”, ông Nam lên xe về Hà Nội gặp lãnh đạo văn phòng ban chỉ đạo quốc gia 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội để trình bày ý tưởng và ngỏ lời muốn dâng tặng 1.000 con rồng bằng tre ngà cho đại lễ. Ông Nam đề xuất nên đặt 1.000 chậu tre rồng ở hồ Hoàn Kiếm nhưng lãnh đạo văn phòng cho biết đặt ở đó rất khó bảo quản và bảo vệ cây nên đề nghị ông nên làm việc với ban quản lý lăng Bác để chọn nơi trưng bày an toàn nhất.

“Tôi muốn được dâng tặng những thành quả lao động từ bàn tay, khối óc của mình để tỏ tấm lòng thơm thảo của người nông dân đất Việt, đơn giản vậy thôi”, ông Nam tâm sự.

Theo SGTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *