Bên bờ hạnh phúc

Tình hoài hương

Chất lượng nghệ thuật trong các chương trình văn nghệ của kiều bào tại các nước châu Âu mỗi nơi mang một màu sắc, cấp độ khác nhau. Tại London, bên cạnh các ca sĩ người Việt được yêu thích thì đa phần khán giả ở đây thích xem hài kịch. Ông Lương Sơn Thành, Chủ tịch Hội người Việt tại Anh, cho biết: “Có hơn 40.000 người Việt sống ở Anh, trong đó có hơn 7.000 sinh viên du học. Phần nhiều là người dân đến từ các tỉnh Nghệ An, Hải Phòng, Quảng Ninh nên sở thích của họ là chèo Bắc, ca quan họ và hài kịch Bắc. Những nghệ sĩ như: Xuân Hinh, Minh Vượng, Xuân Bắc, Vân Dung… là những ngôi sao ở đây. Tuy nhiên, các chương trình biểu diễn phải mang đậm chất tình quê thì khán giả mới xem đông”.

Hai nghệ sĩ Lý Kim Thành và Hà Mỹ Xuân sau trích đoạn Bên cầu dệt lụa.  

Tôi được xem một chương trình cải lương tổ chức tại Pháp. Khán phòng nhà hát ở quận 13 chứa gần 1.000 khán giả. Chương trình quy tụ các nghệ sĩ người Việt ở Paris như: Hà Mỹ Liên, Hà Mỹ Xuân (em ruột NSƯT Thanh Điền), Minh Tâm, Tài Lương (anh chị ruột của nghệ sĩ Tài Linh), Kiều Lệ Mai, Minh Đức, Hoàng Long, Lý Kim Thành, Thy Mai… với các trích đoạn cải lương nổi tiếng: Bên cầu dệt lụa, Tấm lòng của biển, Hoa Mộc Lan… Bà con kiều bào ở Paris rất yêu thích cải lương nên hầu hết các sô diễn có nghệ sĩ trong nước sang đều thành công. Điều đặc biệt là khán giả Pháp cũng đến xem các đêm diễn này. 

Tháng 10 tới, chương trình Giai điệu mùa thu lần 4 của nghệ sĩ kiều bào sẽ ra mắt khán giả tại Đức. Anh Nam Hòa nói: “Vẫn là những câu hát tình quê, những trích đoạn của những vở cải lương vang bóng. Bà con khán giả kiều bào xa xứ yêu thích loại hình này lắm. Không chỉ có khán giả Việt mà người Đức cũng đến xem chúng tôi diễn”.

Mong được về biểu diễn ở quê nhà

Năm ngoái, nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân được Hiệp hội Sân khấu Pháp mời tham gia vở Kiều (kết hợp giữa cải lương và nhạc kịch của Pháp), diễn 5 suất tại nhiều thành phố ở Pháp. Chị nói: “Xúc động lắm khi người Pháp trân trọng nghệ thuật dân tộc Việt. Lần đầu tiên tác phẩm của Nguyễn Du được chuyển thể bằng ngôn ngữ nhạc kịch Pháp kết hợp với cải lương”.  

Cuối năm nay, hai nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân và Hà Mỹ Liên sẽ về VN kết hợp với NSƯT Thanh Điền, Thanh Kim Huệ tổ chức live show kỷ niệm gia đình theo nghề hát. Vào tháng 10, nghệ sĩ Lý Kim Thành sẽ tổ chức suất diễn vận động kiều bào xây tượng Phật Quan Âm tại Học viện Linh Sơn Vitry Sur Seine có sự tham gia của NSƯT Lệ Thủy, nghệ sĩ Châu Thanh, Cẩm Thu, ca sĩ Dương Đình Trí… Hội Nghệ sĩ sân khấu ở Paris cũng sẽ tổ chức suất hát để gây quỹ giúp đỡ nghệ sĩ Phương Thanh (kép hát cải lương nổi tiếng thập niên 60 của thế kỷ trước) khi anh bị bệnh nan y giai đoạn cuối. 

Vợ chồng nghệ sĩ Nhứt Nương dẫn tôi đến buổi sinh hoạt định kỳ hằng tháng tổ chức tại hội trường Kurt Eisner nằm trong thành phố Munich (Đức). Một khán phòng nhỏ với sân khấu mini dành cho khoảng 30 hội viên. Họ ca hát say mê, nếu ở Paris có các nhạc công đờn cổ như: Văn Trực (guitar), Xuân Phước (bầu), Thu Thảo (tranh)… thì ở Munich thiếu nhạc công người Việt nên hầu hết các bài bản cải lương và vọng cổ đều sử dụng nhạc MD. Mỗi lần về nước, chị Nương đều tìm đến NSƯT Văn Giỏi để đặt nhạc. Chị đã tổ chức thành công 3 chương trình Giai điệu mùa thu vào tháng 10 hằng năm tại Đức. 

CLB đã đào tạo nhiều nghệ sĩ trẻ như: Nguyễn Hiền, Nguyễn Long, Lâm Dẫu, Hoàng Văn, Hoàng Nguyên, Ngọc Huệ, Juli Kim, Đình Nam… Tôi gặp Hồng Mai (con gái của nghệ sĩ Hồng Nga) đang định cư theo chồng tại Áo. Mai nói ở Áo, cộng đồng người Việt sống rải rác, khó tập trung nên mỗi khi nhớ nghề cô sang Đức tham gia với CLB của chị Nhứt Nương. Mai ca vọng cổ rất mùi, không thua gì mẹ.

Riêng nghệ sĩ Nhứt Nương, chị nối nghiệp cha sáng tác nhiều kịch bản, trong buổi sinh hoạt CLB, chị đã giới thiệu với tôi những sáng tác mới của chị, như: Thái tử Sĩ Đạt Đa, Con thuyền không bến, Tình sử Bàng Quý Phi, Phận bạc, Trọng Thủy – Mỵ Châu… Rời CLB sân khấu Munchen, tôi nhớ giọng ca của Nguyễn Hiền, chàng thanh niên chỉ mới 24 tuổi nhưng có chất giọng trầm ấm, Hiền thuộc gần như tất cả những kịch bản cải lương xưa. Bài bản nào Hiền cũng yêu thích.  “Em mong một ngày được về quê nhà biểu diễn, đó sẽ là kỷ niệm hạnh phúc nhất của em”, Hiền nói.

Theo Người Lao Động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *