Bên bờ hạnh phúc

Tối 14/12, các tuyến phố trung tâm của Hà Nội và TP HCM tràn ngập sắc cờ đỏ, băng rôn của các cổ động viên. Tiếng chiêng trống, hò reo "Việt Nam vô địch" vang dội, làm sống lại những ký ức ngọt ngào của AFF Cup 2008.

Dọc các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Đại Cồ Việt, Hàng Bài hàng nghìn người mang theo cờ, trống hò hét. Hồ Gươm như thường lệ vẫn là điểm tụ hội của những người yêu bóng đá thủ đô.

21h, các tuyến phố xung quanh Hồ Gươm tắc nghẽn, hàng chục xe buýt, xe chở vật liệu xây dựng bị bủa vây trong rừng cờ đỏ. Nhiều thanh niên trèo lên nóc ôtô phất cờ, hô vang "Việt Nam vô địch" và cùng nhau hát vang bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng". Nhiều cup vàng SEA Games 25 bằng bìa cũng được các cổ động viên nâng cao, diễu hành qua các tuyến phố.
Các bạn trẻ reo hò tại Hồ Gươm. Ảnh: Hoàng Hà.

Ở một góc khác tại phố Bà Triệu, trang bị đầy đủ mũ, băng rôn cùng một lá cờ lớn, cặp đôi Vân – Khánh (ĐH Thương Mại) cũng hào hứng hòa chung dòng xe cổ động. "Năm nay Việt Nam chắc chắn vô địch, các chàng trai của chúng ta sẽ hạ gục tuyển Malaysia với tỷ số 3-1", Khánh phấn khích nói.

Nhiều người nước ngoài ở khu trung tâm Hà Nội tỏ ra rất ngạc nhiên trước không khí bóng đá cuồng nhiệt của người dân Việt Nam. Giơ cao chiếc máy ảnh du lịch để ghi lại những khoảnh khắc thú vị tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, ông Robert (du khách từ châu Âu) cho biết, không khí ở Hà Nội không thua kém gì khi giải bóng đá Euro hay World Cup được tổ chức.

"Chúc đội tuyển của các bạn sẽ giành ngôi vô địch trong trận tranh huy chương vàng sắp tới", ông Robert gửi lời chúc tới U23 Việt Nam.

Dịch vụ cờ, băng rôn hôm nay bội thu đắt khách với hàng trăm người đứng dọc hai bên đường luôn tay bán cho các cổ động viên. Giá lá cờ nhỏ là 10.000 đồng, cờ to 50.000 đồng.

Đến 22h, dòng người vẫn đổ về khu trung tâm. Tại đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn trước cửa bưu điện Hà Nội), một số thanh niên đã đốt pháo sáng. Đặc biệt, có trường hợp cởi trần reo hò, vấp vào ghế đá phải đưa vào viện cấp cứu.

Tại phố Huế, một số cửa hàng mang loa thùng ra vỉa hè bật các bài hát cổ động để phục vụ những cổ động viên khác reo hò. Nhiều người dừng lại tại đây khiến đoạn đường đến 22h30 vẫn tắc nghẽn.

Trao đổi với VnExpress.net, thượng tá Nguyễn Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Cảnh sát cơ động Hà Nội cho biết, trung đoàn đã huy động toàn bộ quân số trực chiến tại ngã ba, ngã tư. Đến gần 24h, trung đoàn vẫn chưa phải xử lý trường hợp nào quá khích.

"Sau 12h đêm, nếu ai có biểu hiện đua xe, đập phá trên các tuyến phố chúng tôi sẽ xử lý nghiêm", ông Hưng nói.

Cờ đỏ tràn ngập trên các tuyến đường trung tâm Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà.

Tại TP HCM, các ngả đường trung tâm thành phố như khu vực Nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, Nguyễn Huệ, Lê Lợi… hàng nghìn người dân đổ xuống đường hò reo. Đoàn người đi tới đâu, không khí hò reo, cổ vũ lại rộn ràng, ầm ĩ cả tuyến phố.

Nhiều gia đình cha mẹ cùng con cái đã chung vui cùng xuống đường. Tất cả các dụng cụ phát ra âm thanh từ thùng phuy, xong nồi, nắp vung… tới vỏ chai, nón bảo hiểm đều được huy động phát ra những âm thanh nhịp theo tiếng hô "Việt Nam vô địch".

Người dân Sài Gòn mừng chiến thắng. Ảnh: Đức Quang.

Đến 22h, đường phố Sài Gòn vẫn đông nghẹt. Một đêm mất ngủ với các cổ động viên.

Chiều 17/12, U23 Việt Nam sẽ gặp Malaysia tại trận chung kết.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *