Bên bờ hạnh phúc

Trung thực là đức tính quan trọng nhất của con người, nhà báo cũng vậy. Nói cái gì phải đúng cái đó, nói cái gì phải trung thực cái đó, khen cũng thực, chê cũng đúng.

Xã hội mà không trung thực là một xã hội rối loạn, hiểu lầm nhau, gây hận thù, gây xích mích. Và nhất là tôi có nói một câu là nhọc thì nhằn, oan thì ức mà tức thì khùng. Nhà báo mà nói sai tức là nói oan, nói oan thì người ta ức và xấu hổ.

Lời chúc thứ hai của tôi là nhanh nhạy. Đã là thông tin thì phải nhanh nhạy, ai đưa thông tin sớm nhất, đúng nhất thì đó là người chiến thắng, đó là người có công, đó là người cần thiết.

Thứ ba là phải chuyên nghiệp. Tất cả những tờ báo mà hay sai vặt là những tờ báo có tính chuyên nghiệp không cao. Cả phóng viên, người quản lý đều phải chuyên nghiệp. Trên thế giới người ta chuyên nghiệp lắm, chuẩn mực lắm chứ không làm theo kiểu chắp vá, làm theo kiểu thời vụ, làm theo kiểu nghiệp dư.

Thứ tư là phải hướng thiện. Khen, chê cũng để tốt lên. Và sau mỗi lời khen, sau mỗi lời chê thì để hướng cho người ta làm việc thiện.

Theo KTĐT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *