Bên bờ hạnh phúc

Mặc dù đã ở tuổi “Thất thập cổ lai hy” nhưng bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, một giáo viên nghỉ hưu ở Khóm 1, Phường 3, TPVL, vẫn luôn tích cực tham gia vào các hoạt động đoàn thể ở địa phương. Đặc biệt, bà luôn dành tâm huyết cho công tác khuyến học, khuyến tài với một mong muốn duy nhất là được tiếp tục cống hiến phần công sức còn lại của mình cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ.

Sau 35 năm làm công tác giảng dạy, năm 1996, bà Nguyễn Thị Hoàng Anh về nghỉ hưu. Lúc này, bà luôn vẫn muốn làm điều gì đó có ích cho quê hương khi mình còn sức khoẻ. Với suy nghĩ ấy, ngoài phát huy tốt vai trò của Trưởng ban nhân dân Khóm 1, bà còn tích cực tham gia các phong trào xã hội của Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi và Hội Khuyến học Phường.

Dù lương hưu hằng tháng chỉ hơn 1.400.000 đồng, cộng với trợ cấp chức danh Chủ tịch Hội khuyến học chỉ 350.000 đồng, nhưng với mong muốn tất cả các em nhỏ đều được đến trường, tháng nào, bà cũng hỗ trợ 2 suất học bổng, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trong 10 năm qua, với sự góp sức của bà Hoàng Anh, Hội Khuyến học Phường 3, TPVL ngày càng phát triển mạnh. Hằng năm, Hội đã huy động các nguồn lực xã hội đóng góp trên 50 triệu đồng vào Quỹ khuyến học của Phường để hỗ trợ 47 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo, động viên các em khắc phục khó khăn vươn lên học giỏi. Riêng, đối với các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phải nghỉ học thì bà Hoàng Anh luôn là người có mặt đầu tiên để tìm hiểu nguyên nhân và tìm cách vận động, giúp đỡ các em trở lại trường.

Dù tuổi ở 70, bà Nguyễn Thị Hoàng Anh vẫn hằng ngày cần mẫn với công việc của mình và xem đó làm niềm vui cho bản thân. Việc làm của bà tuy bình dị nhưng rất đáng trân trọng, có sức thuyết phục, lôi cuốn mọi người làm theo. Đối với gia đình, bà là một người vợ, người mẹ, người bà mẫu mực. Bà thường quan tâm giáo dục con cháu những điều hay, lẽ phải để trở thành người có ích cho xã hội. Nối nghiệp của mẹ, 2 người con của bà Hoàng Anh đều chọn nghề giáo viên để có điều kiện giúp đỡ các em học sinh nghèo.

Ở khu dân cư, bà Hoàng Anh luôn sống giản dị, đoàn kết giúp đỡ xóm giềng, gương mẫu và nòng cốt trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Gần suốt cuộc đời chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, bà Nguyễn Thị Hoàng Anh đã được Hội Khuyến học tỉnh và TP tặng nhiều bằng khen và là đại biểu của tỉnh tham dự Đại hội thi đua Khuyến học toàn quốc lần thứ 2 vừa được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 24/9.

Mỹ Phượng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *