Bên bờ hạnh phúc

Nhờ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, trong những năm gần đây, con em của đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh Vĩnh Long đã có điều kiện học tập, lập thân, lập nghiệp.

Tại xã Trà Côn, một xã nghèo thuộc vùng sâu của huyện Trà Ôn hiện tại đã có khoảng 25 sinh viên người Khmer đang học tập tại các trường cao đẳng, đại học. Trong số đó có 4 anh chị em mồ côi mẹ ở ấp Thôn Rôn đã cố gắng vượt khó học tốt.

Ở xã Trà Côn, gia đình của anh Thạch Som Nang được nhiều người biết đến vì đây là một gia đình hiếu học tiêu biểu trong cộng đồng dn tộc Khmer của xã.

Anh Thạch Som Nang có 5 người con: 3 trai, 2 gái. Người con gái đầu của anh hiện là giáo viên Trường THPT Hòa Bình, người con gái thứ hai cũng theo nghề chị, đang dạy học ở Trường Mầm non xã Vĩnh Xuân. Người con trai trưởng đang học Đại học Nuôi trồng thủy sản TPHCM, người con trai út đang học Đại học Công nghệ thực phẩm Cần Thơ. Còn người con trai thứ, sau thời gian xuất gia tu học, hiện đang ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông để chuẩn bị thi vào đại học.

Điều đáng quí nhất ở gia đình này là anh Thạch Som Nang đã sống cảnh “gà trống nuôi con” từ năm 1997. Lúc đó con gái lớn mới học lớp 10, con trai út mới học lớp 2.

Cả hai vợ chồng anh Thạch Som Nang và chị Thạch Thị Sol Va Ni đều là giáo viên. Sau khi vợ qua đời vì bệnh tim, một nách 5 con thơ mà đồng lương giáo viên lúc ấy không đủ trang trải mọi chi phí trong gia đình, anh đành bỏ dạy để vừa làm ruộng, làm vườn, vừa chạy xe honda ôm những mong lo cho con ăn học đến nơi, đến chốn.

Khó khăn nhiều lắm nhưng anh vẫn cố chịu đựng để cho các con noi gương mình, khắc phục khó khăn để phấn đấu vươn lên.

Vốn là một giáo viên, anh Thạch Som Nang hiểu rõ chỉ có tri thức mới mở ra con đường tương lai cho các con của mình. Vì vậy mà 13 năm qua, dù có khó khăn, vất vả đến mấy anh cũng chấp nhận. Và hôm nay, sự hy sinh của anh đã được đền đáp.

Tường Thụy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *