Bên bờ hạnh phúc

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, vừa qua, xã Mỹ Phước, huyện Măng Thít đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào phục vụ tuyến đường rải đá dài 1.200met, từ đường tỉnh 902 đến phà Cái Kè, giúp bà con đi lại, vận chuyển hàng hoá thuận tiện.

Với 50 hộ dân ở Tổ 9 và Tổ 10, ấp Cái Kè thì niềm vui không trọn vẹn vì việc thi công tuyến đường không được thực hiện đồng bộ với việc xây dựng hệ thống thoát nước nên hiện nay, mỗi khi trời mưa lớn, các hộ dân nơi đây phải chịu sống trong cảnh ngập nặng.

Hiện nay đang vào thời điểm mùa mưa. Chỉ cần có trận mưa lớn kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ là khoảng sân nhà của 50 hộ kể trên cũng ngập nặng.

Được biết trước đây, nguồn nước thải sinh hoạt ở Tổ 9 và Tổ 10, ấp Cái Kè chảy ra con rạch Bà Vân dài khoảng 1000met, rồi đổ ra rạch Cái Kè. Khi thi công tuyến đường từ đường tỉnh 902 đến phà Cái Kè, đơn vị thi công đã san lấp cả con rạch Bà Vân mà không xây dựng đường cống thoát nước nên tình trạng ngập cục bộ mới xảy ra đối với các hộ dân trong khu vực này.

Đa số người dân nơi đây phải đi làm thuê kiếm sống khá vất vả. Nguyện vọng lớn nhất của họ hiện nay là các ngành chức năng và chính quyền địa phương sớm quan tâm, giải quyết tình trạng trên vì nay là thời điểm mùa mưa rất dễ bị ngập, không đảm bảo vệ sinh môi trường, dễ phát sinh dịch bệnh.

Tường Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *