Bên bờ hạnh phúc

Một nhiếp ảnh gia ở khu vực Địa Trung Hải đã chụp những khoảnh khắc tuyệt đẹp của bọ ngựa đực khi chúng thực hiện "vũ điệu xin chết" để thu hút bạn tình.

Hasan Baglar, nhiếp ảnh gia 40 tuổi ở thành phố Limassol, đảo Cyprus, đã "chộp" những bức ảnh độc đáo về loài bọ ngựa "thầy tu".

Cái tên bọ ngựa "thầy tu" xuất phát từ dáng vẻ bên ngoài của chúng, bởi cặp càng chắc khỏe luôn khom khom như hình dáng của những nhà truyền đạo.

Các nhà nghiên cứu còn gọi chúng là những "kỹ sư" về tốc độ và sức mạnh.

Những điệu nhảy nhịp nhàng khiến chúng trở nên hấp dẫn và thu hút hơn khi bám trên các cành cây.

Khi múa, chúng giương cặp càng chắc khỏe lên trời, xõa các lớp cánh với đủ màu sắc bên trong để gây sự chú ý với bạn tình.

Bằng cách đó, những con bọ ngựa đực có thể tìm bạn tình phù hợp nhưng đồng thời chúng cũng sẽ phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt nhất: Chúng sẽ chết sau khi quá trình ân ái kết thúc.

Khi con đực phát hiện bạn tình, nó thực hiện những vũ điệu bắt mắt để thu hút con cái. Sau đó, quá trình giao phối bắt đầu. Bọ ngựa đực sẽ truyền lượng tinh trùng từ cơ quan sinh dục của chúng vào cơ thể con cái.

Khi quá trình này kết thúc, cá thể cái cắn nát đầu con đực rồi tìm chỗ đẻ trứng. Dù mất đầu, con đực vẫn có thể sống trong vài giây.

Các nhà khoa học cho biết họ đã phát hiện 2.400 loài bọ ngựa khác nhau tồn tại trên thế giới. 

Theo Zing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *