Bên bờ hạnh phúc

Khi các khách du lịch phát hiện ra cô rùa xanh bé nhỏ máu me đầy mình và mất 3 chân chèo ở Texas (Mỹ), cơ hội sống của nó là rất ít, dù người ta đã đưa nó đến một bệnh viện dành cho động vật nguy cấp.

Nhưng con rùa, chỉ dài 12 cm, đã sống, nhờ kháng sinh và chế độ ăn ép buộc là mực. Bằng cách nào đó, nó vẫn bơi được dù chỉ còn một chân chèo, dù chỉ có thể bơi ngược chiều kim đồng hồ và phải đẩy cơ thể lên mặt nước để thở.

Allison, con rùa xanh Đại Tây Dương 3 tuổi, đang bơi trong một bể nước ở Công ty Rùa biển ở South Padre Island, Texas, Mỹ hôm 12/2 vừa qua. Con rùa này đã mất 3 chân khi được khách du lịch tìm thấy 2 năm trước và đưa tới đây – một bệnh viện cho rùa biển do một phụ nữ địa phương lập nên 31 năm trước. Các nhân viên của bà và một nhóm tình nguyện viên hy vọng sẽ chế ra một chiếc chân chèo giả cho nó. Ảnh: AP

"Các vết thương đã liền lại rất đẹp. Vấn đề là con rùa không bơi được tốt lắm", Jeff George, người quản lý lại Công ty Rùa biển phi lợi nhuận, một tổ chức bảo tồn chuyên chữa trị và trả những con rùa biển bị thương trở về nơi hoang dã, cho biết.

Giờ đây, những người chăm sóc hy vọng sẽ biến cô rùa biển này thành con rùa biển đầu tiên được gắn một cái chân chèo giả.

Những con rùa 3 chân có thể được trở về biển, và những con hai chân có thể sống sót trong điều kiện chăm sóc. Nhưng với những con chỉ còn có 1 chân chèo, chúng thường chết nếu được thả lại tự nhiên.
Rùa xanh thường sống tới cả trăm năm, vì thế, nếu chỉ có 1 chân, cô rùa (nay được mang tên Allison) sẽ chỉ có thể sống ở vùng nước nông trong suốt cuộc đời còn lại, và chất lượng cuộc sống suy giảm. Đó là lý do vì sao người ta quyết định tìm kiếm chân giả cho nó.

Một nhóm các bác sĩ thú y đã tình nguyện chế tạo một chiếc chân giả như vậy. Chiếc chân giả đầu tiên sẽ được hoàn tất trong vài tuần tới, và người ta vẫn đang tính xem sẽ gắn nó vào như thế nào.

T. An (theo AP)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *