Bên bờ hạnh phúc

0/08, 10:45 am Vương quốc sư tử (2)

Cách cả đàn sử tử cùng theo dõi con mồi vẫn chưa phải là phương án săn lùng khả thi nhất. Ở những bụi cỏ cao thường là nơi tạo cơ hội tốt cho các chiến binh đơn phương đột kích. Thường các con sư tử chọn chiến lược đơn phương đột kích chỉ vì chúng muốn thể hiện bản lĩnh sức mạnh của mình. Sư tử sẽ tiến dần đến mục tiêu khoảng 30 mét, sau đó nó sẽ ẩn mình chuẩn bị truy kích con mồi.

Vương quốc sư tử (1)


Một con sư tử đực đang nằm ngạo nghễ thể hiện bản lĩnh của chúa sơn lâm

Nhưng những tay săn mồi kỳ tài này đôi khi vẫn không tránh khỏi nguy cơ bị mất miếng mồi bởi những kẻ trộm khác. Mặc dù các tên trộm là kền kền và sói rừng không phải là đối thủ của các vị chúa sơn lâm. Cách tổ chức xã hội trong mỗi bầy đàn sư tử thường có sư tử ba mẹ và cùng với khoảng 18 sư tử con. Việc chia thức ăn thường xảy ra nhiều vấn đề phiền phức. Trung bình mỗi đàn thường khoảng hơn 10 con, đây là số lượng thích hợp để cả đàn có được cuộc sống no đủ. Nhưng Vương quốc sư tử Mo-lu thì không như thế, tổng số của chúng thường hơn gấp đôi những bầy đàn khác. Điều này có nghĩa là số sư tử con trong độ tuổi trưởng thành đang cần đến nguồn lương thực trong tự nhiên là rất lớn .

Sự no đủ của các đàn sư tử có liên quan đến vần đề nguồn nước, nhưng ở giữa vùng châu Phi nắng cháy lại hiện diện vùng thảo nguyên xanh tốt với đủ loại động thực vật thì quả thật đây vẫn là một ẩn số cho nhân loại. Nước mưa là nhân tố quyết định đến sự sống cho cả vùng thảo nguyên, nếu thiếu nước thì các vị chúa sơn lâm và các loài động vật khác sẽ rơi vào tình trạng đói khát. Trong bầy đàn của Vương quốc Mo-ru, chỉ có một con sư tử mẹ đảm nhiệm vai trò sinh sản. Hai chú sư tử con này đã được mấy tháng tuổi, thời gian mà 2 chú sư tử được ở cận kề bên mẹ tối đa chỉ là 2 tuổi, vì chu kỳ sinh sản của sư tử mẹ thường là 2 năm 1 lần.

Tuy thời kỳ sinh sản của sư tử mẹ cũng không nhất thiết phải đúng như thế, nhưng sư tử con cần là phải tự tách ra để học cách sinh tồn và biết đoàn kết với bầy đàn. Đói rét, khô hạn, và tìm mồi đều là những nguy cơ bất lợi luôn rình rập cuộc sống của chúng.

Tuổi đời của sư tử mẹ độ khoảng 16 năm. Vương quốc Mo-ru là một tổ chức xã hội dựa trên mối quan hệ gia đình mẫu hệ. Cũng giống như các bầy đàn sư tử khác, việc săn mồi do thế hệ chị em và cô dì của sư tử mẹ đảm trách, còn việc truyền thụ nòi giống sau này sẽ được giao lại cho sư tử cái đời tiếp theo. Sư tử là loài động vật thuộc họ mèo duy nhất có tổ chức sống rất nghiêm ngặt trong việc săn mồi cùng bầy đàn cũng như việc bảo vệ con cái và lãnh thổ để cùng tồn tại và vui hưởng cuộc sống.

Vì đàn sư tử Ba-ra-fu sống ở vùng núi khô cằn, hoang vu nên cuộc sống của chúng vô cùng khó khăn. Trên mình con sư tử cái già nhất có mang con chíp nhằm giúp cho các nhà khoa học dễ dàng tìm thấy chúng vào định kỳ để cho chúng ăn được 1 bữa no sau những ngày đói khát. Tuy điều kiện sinh tồn của đàn sư tử Ba-ra-fu vô cùng khốc liệt nhưng chúng quyết trận sinh tử để bảo vệ vùng lãnh thổ khô cằn của mình nếu có kẻ tấn công. Những con sư tử gầy yếu sẽ cùng đoàn kết lại sống chung thành đàn. Con sư tử cái này là kẻ du mục đang tìm kiếm thức ăn, và rất may khi nó đã nhìn thấy đàn đàn sư tử đang chiếm lĩnh miếng mồi ngon. Cơn đói giầy vò đã thúc giục nó nhanh chóng tiến đến miếng mồi phía trước. Nhưng đàn sư tư gầy yếu Ba-ra-fu không hề muốn chia bớt phần thức ăn cho nó. Đoàn kết chính là bí quyết tồn tại lâu dài của đàn sư tử này. Mà trước hết là không muốn có sự hiện diện của kẻ lạ mặt kia. Con sư tử cái đơn độc này đang bị cơn đói hoành hành dữ dội. Cả đàn sư tử Ba-ra-fu cũng chỉ có một con sư tử cái được quyền sinh con và nó đang được 2 con sư tử cha bảo vệ. 2 con sư tử cha này không phải là anh em cùng một đàn mà chúng chỉ là 2 kẻ xa kạ kết thành gia đình. Đây là tình cảnh rất thường xảy ra trong các bầy đàn sư tử. Con sư tử cái trẻ tuổi chỉ mới vừa lên 4, nó rất thích đùa giỡn với các chị em trong đàn của mình. Bất kỳ lúc nào, sư tử mẹ và các con cũng đi cùng với nhau. Chỉ khi nào sư tử cái đồng ý cho sư tử đực giao phối thì lúc đó nó sẽ tự tách khỏi đàn ra đi riêng lẻ, khi đó 2 con sư tử đực cũng bẽn lẽn đi theo.

Gia Nữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *