Bên bờ hạnh phúc

0/08, 10:52 am Vương quốc sư tử (1)

Phía tây vùng thảo nguyên Tan-zan-ni-a có một vuơng quốc sư tử. Nơi đây còn được gọi là thế giới Mo-ru. Đối với một loài được mệnh danh là chúa tể sơn lâm ở Phi Châu, thì đây quả là một môi trường tốt nhất để chúng tồn tại và duy trì nòi giống. Chỉ cần nguồn động vật phong phú, môi trường ẩn núp kín đáo, sẽ tạo thuận lợi cho thế giới sư tử ngày càng đông đúc thêm.

Vương quốc sư tử không mấy rộng lớn, tuy chỉ có 25 con sư tử cái, nhưng chúng đều là những con đầu đàn to lớn nhất. Trên vùng thảo nguyên này có khỏang hơn 100 đàn sư tử, mỗi đàn sẽ có một phạm vi cư trú khác nhau, và phía đông vùng thảo nguyên này được xem là khu vực khô cằn nhất. Cách Vương quốc Mo-ru 25 dặm có đàn sử Ba-ra-fu với những con gầy yếu nhất vùng thảo nguyên, tổng cộng chúng chỉ có 10 con, tính ra tổng số của chúng còn chưa đến một nửa so với tổng số của các bầy đàn khác. Mặc dù sự sống của chúng khó khăn nhưng quan hệ bầy đàn của chúng rất mật thiết. Ưu thế về địa hình không phải là tất cả để có thể tạo nên sự thuận lợi cho sự sống mà phải dựa trên tinh thần hòa hợp đoàn kết cùng nhau, từ đó mới có thể bảo vệ đựơc lãnh địa cho bầy đàn của mình.

Thảo nguyên Ba-ra-fu là vùng đất khô cằn, hoang vu và rất ít mưa. Đó là nơi có địa hình và khí hậu hoàn toàn đối lập so với Vương quốc Mo-ru. Ở Vương quốc Mu-ru thì không những được núi non che chở mà đó còn là nơi có lượng nước mưa dồi dào, đo đó nguồn nước và cỏ tươi nơi đây vô cùng phong phú, và dần nơi đây trở thành đồng cỏ của muôn loài động vật. Nơi đây là quê hương điển hình nhất của loài sư tử, do luợng mưa dồi dào dẫn đến nguồn động thực vật phong phú luôn là những miếng mồi ngon phục vụ cho các vị chúa sơn lâm. Những lùm cây cao to là nơi ẩn núp kín đáo cho sư tử đồng thời cũng là nơi trú ngụ an toàn cho các chú sư tử con. Ưu thế về địa hình là nguyên nhân chính giúp cho Vương quốc sư tử Mo-ru ngày càng phát triển đông đúc. Sự tiếp nối nòi giống của các thế hệ sau từ 25 con sư tử cái đã tạo nên một đại gia tộc sư tử hùng mạnh. Mối hiểm nguy cho tính mạng đã khiến cho các đàn trâu rừng và ngựa vằn phải đòan kết lại với nhau mới dám cùng bước ra ăn cỏ. Sư tử được xem là những con vật theo chủ nghĩa cơ hội độc ác nhất.

Gia Nữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *