Bên bờ hạnh phúc

Thay cho kén tơ bình thường, những con ấu trùng này lại sành điệu đến mức làm kén bằng vàng và ngọc trai lấp lánh.

Từ ý tưởng ấu trùng thu thập những vật liệu quanh mình để làm kén, nghệ sĩ Hubert Duprat nghĩ đến việc chúng sẽ làm gì nếu xung quanh chỉ có vàng, ngọc trai và các loại đá quý khác. Chính từ ý tưởng đó, Duprat đã cố gắng tìm hiểu và loài Trichoptères (một loài côn trùng thuộc bộ cánh lông sinh sống dưới nước) đã cho ông câu trả lời.

Trong nhiều năm, các nghệ sĩ đã hợp tác với các loài côn trùng nhỏ, cung cấp cho chúng một môi trường gồm toàn vàng, ngọc lam và ngọc trai với kích cỡ đủ nhỏ để ấu trùng dễ dàng sử dụng cho việc xây dựng “ngôi nhà” tạm thời của chúng.

Không phụ công người, ấu trùng đã bắt đầu lấy những mảnh vàng nhỏ xung quanh và tiết nước bọt để gắn thành chiếc kén quanh mình.

Nếu không biết, nhiều người có thể lầm tưởng đây là chế tác đặc biệt của một thợ kim hoàn nào đó.

Không chỉ biết xây kén bằng vàng, chúng còn tô điểm bằng những viên ngọc lam bắt mắt…

…hay những viên ngọc trai đính cùng các thanh vàng hình ống nhỏ xinh.

Con ấu trùng này nhặt nhạnh và kết hợp tất cả những nguyên liệu có quanh nó tạo nên một chiếc kén rực rỡ đủ màu sắc. Đủ ngày đủ tháng, chúng chui ra khỏi chiếc kén quý giá và bắt đầu một cuộc sống mới.

Theo kienthuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *