Bên bờ hạnh phúc

Một nhiếp ảnh gia về thiên nhiên hoang dã chụp được các bức ảnh hiếm hoi về đàn đười ươi tắm và chơi đùa như những đứa trẻ trên dòng sông Rungan, thuộc tỉnh Central Borneo của Indonesia.

Bức ảnh này khiến nhiều chuyên gia về linh trưởng ngạc nhiên, chụp một chú đười ươi đầm mình trong dòng nước mát của sông Rungan.

Phút trầm ngâm của đười ươi khi tắm sông.

Ba con đười ươi đùa nghịch với nhau cạnh dòng sông. Tiếng Indonesia gọi chúng là Orangutan (nghĩa là người rừng).

Một số con treo mình lên những cành cây vươn ra sông để không bị ướt toàn thân.

Các chuyên gia cho biết, việc chứng kiến và chụp ảnh được đàn đười ươi tắm sông là rất may mắn vì rất hiếm khi bắt gặp cảnh tượng này.

Đười ươi cũng như các loài linh trưởng khác đều có bản năng sợ nước vì lo ngại những loài sát thủ như cá sấu. Do đó việc chúng xuống sông tắm có thể được coi như một dấu hiệu của sự tiến hóa quan trọng.

Không chỉ tắm nước sông, một số con còn đầm mình trong bùn.

Đây là những con đười ươi vốn được cứu trong những cánh rừng bị tán phá và đang ở giai đoạn cuối cùng trước khi trở về hoàn toàn với thiên nhiên.

Nạn chặt rừng lấy đất chồng dầu cọ đã thu hẹp môi trường sống của đười ươi ở Indonesia.

Theo ước tính của các chuyên gia, 100 năm trước trên đảo Borneo có khoảng 300.000 cá thể đười ươi. Nhưng giờ đây con số này chỉ còn xấp xỉ 30 đến 40.000 con và người ta lo ngại đười ươi trong môi trường tự nhiên sẽ tuyệt chủng nếu tốc độ chặt rừng chồng cọ không được kiểm soát.

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *