Bên bờ hạnh phúc

Để bảo vệ đàn con, đà điểu cha đã "dạy dỗ" con đà điểu đực trẻ tuổi, hung hăng bằng phương pháp bạo lực.

Nhiếp ảnh gia Charlie Lynam và nhà quay phim Emma Franklin trong chuyến đi tới Vườn quốc gia Kgalagadi may mắn ghi lại được cảnh tượng hai con đà điểu đực kịch chiến vô cùng dữ dội.

Theo chia sẻ của nhiếp ảnh gia Charlie Lynam, con đà điểu trẻ tuổi độc thân khi nhìn thấy 10 con đà điểu con đang dạo chơi ngoài khu đất trống đã nổi máu trêu ghẹo, chạy lại bắt nạt những con đà điểu con.

Không may cho nó, đà điểu cha đứng ở phía xa đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Khi thấy đàn con bị bắt nạt, đà điểu cha dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, dạy cho con đà điểu đực độc thân một bài học. 

Chúng đánh nhau cực kỳ dữ dội, từng mảnh lông rơi lả tả sau những cú mổ trời giáng.

Cuối cùng, đà điểu cha đánh cho con đà điểu trẻ tuổi hung hăng một trận nên thân. Không thể chống đỡ nổi những cú đòn liên tiếp như vũ bão, con đà điểu trẻ tuổi chật vật chạy trốn. Chắc chắn nó đã nhận được một bài học nhớ đời. 

Trong tự nhiên, đà điểu đực đánh nhau vì rất nhiều vấn đề, trong đó nổi cộm là vấn đề tranh giành lãnh địa, tranh giành quyền giao phối. Việc chiến đấu với đồng loại để bảo vệ con cái hiếm khi xảy ra.

Theo nghiên cứu, đà điểu được xem là loài chim còn sống lớn nhất và được chăn nuôi trên khắp thế giới. Tên khoa học của nó bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là "chim lạc đà".

Đà điểu châu Phi nặng từ 90 đến 130kg, một số đà điểu trống đã được ghi nhận là có thể nặng đến 155kg. Chúng rất hung dữ khi bị chọc giận và hoàn toàn có thể đá chết người nếu không bị ngăn cản.

Theo kienthuc.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *