Bên bờ hạnh phúc

Một bức tranh khảm – ghép đá cổ xưa có hình một bộ xương vừa được phát hiện, với những dòng chữ thú vị gửi lời khuyên đến con người.

Bức tranh cổ có hình bộ xương.

Những nhà khảo cổ học Thổ Nhĩ Kỳ vừa khai quật được bức tranh khảm miêu tả một bộ xương khá vui vẻ trông khá sống động, cùng những dòng châm ngôn sáng suốt với mọi người: “Hãy vui vẻ và tận hưởng cuộc sống”.

Bức tranh này có tuổi đời khoảng 2.400 năm, được tìm thấy trong cuộc khai quật ở khu vực tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ, giáp biên giới Syria. Đây từng là thành phố cổ Antioch thời Hy – La, hiện là nơi có bộ sưu tập tranh khảm cổ lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ.

Địa điểm khai quật được bức tranh cổ.

Bức tranh được gắn bằng nhiều mảnh đá nhỏ, với hình bộ xương trắng nổi bật trong một nền đen. Nội dung tranh giống như kiểu áp phích tuyên truyền ngày nay, có hình bộ xương vui vẻ đang tựa lên cái gối, cẩm trên tay một thứ đồ uống, dường như đang nâng cốc chúc mừng những người đi qua. Trong bức tranh còn có dòng chữ: “Hãy vui vẻ và tận hưởng cuộc sống”.

Quanh bộ xương còn có bánh mì và một cái bình 2 quai, nên các chuyên gia khảo cổ tin rằng bức tranh khảm được trang trí trong một căn phòng sang trọng phục vụ những vị khách giàu có cách đây hàng ngàn năm.

Hình bộ xương này là một phần trong bức tranh lớn hơn được ghép từ 3 bức lại. Hai tranh ghép còn lại là hình một người mặc áo choàng, đi dép quai hậu đang giơ tay hướng về mặt trăng; bức kia bị hư hỏng gần hết.  

Bức tranh quý này được tìm thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ, tuy nhiên đã có một bức tương tự được khai quật được tại Italia – hãng thông tấn Anadolu  của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết. 

Bộ xương vốn là hình phổ biến ở thành phố xấu số Pompeii của La Mã bị hủy diệt vì núi lửa. Người La Mã cũng rất thích đưa thêm những câu châm ngôn, thông điệp trong các bức tranh ghép.

Nguồn: Laodong.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *