Bên bờ hạnh phúc

Patzcuaro là một thị trấn miền núi nằm trên vùng cao nguyên thuộc bang Michoacan, Mexico. Nơi này nằm giữa những ngọn núi cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển. Nhìn từ trên cao, Patzcuaro như được bao kín bởi các ngọn núi.

Cách đây 600 năm, Patzcuaro là một nơi sầm uất nhưng kể từ khi thực dân Tây Ban Nha sang xâm chiếm nhưng ngày nay, thị trấn này không còn phát triển như xưa.

Patzcuaro là một thị trấn miền núi yên bình

Đảo Janitzio nằm trong hồ Patzcuaro được xem là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất. Người dân ở đây chủ yếu sinh sống bằng nghề đánh bắt thủy sản. Thường, những ngư dân này dùng một khung lưới có cánh hai bên trông như cánh bướm để bắt cá. Họ gọi nó là Mariposa.

Ngư dân đảo Janitzio dùng khung lưới hình cánh bướm để đánh cá

Người dân nơi đây rất tôn kính Đức giám mục Vasco De Quiroga. Cách đây khoảng 480 năm, hầu hết người dân bản địa đều gánh chịu sự áp bức của thực dân Tây Ban Nha. Cuộc sống của họ phần nào được thoải mái hơn sau khi linh mục Quiroga đến đây. Ông đi từ ngôi làng này đến ngôi làng khác để chỉ dạy người dân cách mưu sinh cũng như gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Đến mỗi ngôi làng, ông dạy họ làm một nghề riêng , trong đó có một ngôi làng chuyên về nghề gốm – làng Capula. Sau đó, ông chỉ họ cách trao đổi hàng hóa với nhau. Từ đó, cuộc sống của họ ngày càng được cải thiện hơn.

Bức tượng Đức giám mục Vasco De Quiroga ở Patzcuaro

Ở làng Capula, nghề gốm được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và búp bê Catrina là một trong những tác phẩm gốm sứ đặc trưng của làng. Những con búp bê này được dùng trong một sự kiện đặc biệt của năm – “ Lễ hội của người chết.”

Ngay sau lễ Halloween, hai ngày đầu tiên của tháng 11 là thời điểm người dân Mexico cử hành một lễ hội kỳ lạ, đậm chất tâm linh. Trong thời gian này, các gia đình sẽ quây quần bên nhau và tưởng nhớ về những người đã khuất. Lễ hội này được cho là khởi nguồn từ văn hóa của người Aztec cách đây 2.500 đến 3.000 năm.

Vào khoảng tháng 8 hàng năm, người Aztec tổ chức lễ hội tôn vinh Thần Chết Mictecacihualt. Theo thần thoại Aztec, Mictecacihualt là một nữ thần cai trị âm phủ, có nhiệm vụ trông giữ người chết. Thần Chết mang diện mạo một bộ xương với y phục phụ nữ. Khi thực dân Tây Ban Nha chiếm Mexico làm thuộc địa, lễ hội này đã kết hợp với hai ngày lễ của người Công giáo rồi hình thành nên “Lễ hội của người chết” hiện nay. Trong đạo Thiên chúa, ngày 1/11 là ngày của các thánh còn ngày 2/11 là ngày của các linh hồn.

Trong “Lễ hội của người chết” không thể thiếu nến, hoa và một thứ rất quan trọng đó là những chiếc đầu lâu được làm từ nhiều chất liệu khác nhau. Có khi người ta còn làm cả những chiếc kẹo hình đầu người. Theo tín ngưỡng của người Aztec cổ, đầu lâu tượng trưng cho cái chết và sự phục sinh. Những chiếc kẹo đầu lâu có thể dùng như quà tặng dành cho cả người sống lẫn người chết. Tên người được nhận quà thường được viết lên trán của đầu lâu.

Làng gốm Capula nổi tiếng với sản phẩm búp bê Catrina dùng trong Lễ hội của người chết

Những ai đã một lần đến với thị trấn Patzcuaro hẳn sẽ bị mê hoặc bởi con người nơi đây. Cư dân của thị trấn rất hiếu khách, họ sẵn sàng giới thiệu cho bạn biết về các phong tục, tập quán của địa phương. Không chỉ sự hiếu khách của người dân địa phương khiến thị trấn trở nên hấp dẫn mà nơi này còn thu hút vì tồn tại rất nhiều ngôi nhà cổ, thậm chí có những ngôi nhà đã hiện diện từ thế kỷ thứ XIV. Đây chính là một trong những đặc điểm khiến nhiều người muốn khám phá khi đến Patzcuaro.

Người ta nói rằng, Patzcuaro không phải là nơi dành cho những ai yêu cuộc sống về đêm mà nơi đây chỉ thích hợp cho những ai thích tìm hiểu về những nét văn hóa truyền thống còn tồn tại giữa xã hội phát triển hiện đại.

Hồng Hậu
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *