Bên bờ hạnh phúc

Nhiếp ảnh gia Andreas Franke đã tạo nên một thế giới thần thoại, một thành phố dưới lòng đại dương cho triển lãm mới của mình. Nếu muốn ngắm nhìn tận mắt bộ ảnh độc đáo này bạn sẽ phải lặn xuống độ sâu hơn 50m dưới lòng đại dương

Nhà triết học Hy Lạp Plato đã viết về thành phố huyền thoại Atlantis, thành phố đã bị chìm sâu dưới đáy đại dương. Từ ý tưởng này, nhiếp ảnh gia Andreas Franke đã tạo nên một thế giới thần thoại, một thành phố dưới lòng đại dương cho triển lãm mới của mình.

Nhiếp ảnh gia Andreas Franke đã mang theo máy ảnh chuyên dụng, lặn xuống Vandenberg, con tàu vận chuyển tên lửa của Mỹ bị đánh chìm ngoài bờ biển Key West, Florida và chụp lại những hình ảnh ngoạn mục. Những hình ảnh này được cắt ghép, xử lý thành bộ ảnh sống động về một thành phố dưới lòng đại dương.

Và điều đặc biệt là triển lãm của Andreas Franke sẽ được trưng bày ngay tại con tàu Vandenberg, vì vậy nếu muốn ngắm nhìn tận mắt bộ ảnh độc đáo này bạn sẽ phải lặn xuống độ sâu hơn 50m dưới lòng đại dương.

Theo afamily

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *