Bên bờ hạnh phúc

Người Philippines gọi Cordillera là kỳ quan thứ 8 của thế giới, còn UNESCO cho rằng đây là đóng góp vô giá của các bậc tiền nhân Philippines cho nhân loại.

Nằm trên dãy núi Cordillera ở phía bắc Philippines, những thửa ruộng này được người Ifugao tạo ra trên sườn núi làm đất canh tác. Năm 1995, UNESCO chính thức công nhận nơi đây là di sản văn hóa thế giới.

Năm 1995, UNESCO chính thức công nhận nơi đây là di sản văn hóa thế giới.

Những thửa ruộng được UNESCO gọi là “cảnh đẹp giao hòa giữa con người với thiên nhiên”.

Nhiều người dân nơi đây vẫn mặc các trang phục truyền thống đầy màu sắc.

Là nơi xa xôi hẻo lánh, Cordirella vẫn giữ nguyên bản sắc truyền thống, không bị pha tạp sau thời gian thuộc địa Tây Ban Nha và Mỹ.

Năm khu ruộng bậc thang được UNESCO bảo vệ bao gồm Nagacadan gần thị trấn Kiangan, Hungduan, Mayoyao, Bangaan và Batad.

Bức tượng Bulol dùng canh ruộng khỏi các thế lực ma quỷ.

Philippines là nước sản xuất gạo lớn thứ 8 trên thế giới.

Thanh niên Ifugao có xu hướng thích lên thành phố tìm việc nhằm thoát khỏi công việc đồng áng nặng nhọc.

Trong 2 năm tới, chính phủ Philippines có kế hoạch đầu tư 25 triệu USD xây dựng đường xá, phát triển khu vực Cordillera. Một trong những mục tiêu là để thu hút khách du lịch.

Theo thống kê, năm 2013 có 1,1 triệu du khách đến thăm quan ruộng bậc thang Cordillera. Chính phủ hy vọng sẽ thu hút 10 triệu du khách mỗi năm, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân.

Nhiều du khách bắt đầu hành trình khám phá Cordillera từ thị trấn Banaue, cách Manila 15 giờ xe buýt. Phương tiện đi lại phổ biến nhất là xe jeepney, được cải tiến từ xe jeep do lính Mỹ bỏ lại sau Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Một trong những địa điểm yêu thích của du khách ở Cordillera là làng Batad với dân số 1.500 người.

Hoàn toàn không có phương tiện giao thông nào đến đây ngoài cách đi bộ. 

Theo Zing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *