Bên bờ hạnh phúc

Giữa không gian được đóng khung bởi vô số cao ốc và những con đường tấp nập người xe, vườn Hama Rikyu hiện lên như một ốc đảo xanh tươi và thanh bình giữa lòng Thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Khoảng 300 năm trước, khu vườn là tài sản của dòng họ tướng quân Tokugawa. Năm 1871, Hoàng gia Nhật Bản giành quyền sở hữu, tu sửa Hama Rikyu. Năm 1946, nơi đây được biến thành công viên, mở cửa rộng rãi cho người dân Tokyo. 

Hama Rikyu là một quần thể rộng với nhiều khu vườn nhỏ trồng hoa mẫu đơn, mận và dâu, một số diện tích đất để trống cho hoa dại tự mọc. Những cây xanh từ thế kỷ XVII, XVIII sống đến nay được kê gỗ ở dưới làm cột trụ cho khỏi gãy cành hoặc bật rễ. Trong công viên có nhiều ao nhỏ, là nơi cư trú ưa thích của diệc và vịt. Những khu nhà xinh xắn với kiến trúc cổ là nơi du khách có thể nghỉ chân, hoặc thưởng thức trà đạo Nhật Bản.

Theo bee

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *