Bên bờ hạnh phúc

Hàng trăm nghìn người đã tham gia lễ hội bò rượt nổi tiếng nhất tại Tây Ban Nha được bắt đầu vào hôm 6/7. Các con bò đua nhau dùng cặp sừng nhọn hoắt để dồn đuổi người vui hội xuống… biển.

Cuộc đuổi bắt giữa bò và người diễn ra hai lần mỗi ngày – vào 13h và 19h – kéo dài trong 9 ngày liên tục từ 6/7, tại thị trấn Denia. Sự kiện được tổ chức hằng năm là một phần trong lễ hội Santisima Sangre, hay còn gọi là "máu thiêng" của Tây Ban Nha.

Những người tham gia, nhảy ra từ các hàng rào bảo vệ, kích động con bò đuổi theo mình cho đến khi tất cả cùng nhảy xuống biển.

Các con bò sẽ rượt đuổi mọi người từ các con phố đông đúc chật hẹp, để lao vào các chuồng bò đóng sẵn trên phố…

… hay lao thẳng ra biển Địa Trung Hải.

Khi chạy quá đà, cả người và con vật cùng đâm đầu xuống biển.

Con bò ở ngay bên cạnh người nhưng không thể làm gì.

Cả người và thú cùng loay hoay bơi vào bờ.

Đám đông kích động để con bò lao xuống nước.

Một thanh niên bị con bò húc ngã xuống nước.

Sau đó, con bò được các nhân viên chèo thuyền đến giải cứu.

Con vật được buộc sau thuyền và được kéo lên bờ.

Khi đã lên cạn, chúng sẽ lại tiếp tục cho các cuộc rượt đuổi tiếp theo. 

Theo VnExpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *