Bên bờ hạnh phúc

Nếu bạn đã sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ liên hệ với thế giới bên ngoài, hãy đem máy ảnh và một quyển sách đến Koh Rong Samloem (Campuchia) – nơi chỉ có biển xanh, cát trắng và đồ ăn ngon.

Nhắc đến du lịch Campuchia, hẳn trong đầu bạn sẽ chỉ nghĩ đến Angkor Wat cổ kính và bí ẩn, chứ hẳn nhiều người vẫn chưa nghĩ đến việc… đến Campuchia tắm biển hay đi đảo. Thật ra, Campuchia có rất nhiều bãi biển đẹp chẳng hề thua kém Thái Lan hay Indonesia, thậm chí, các bãi biển hay đảo ở đây chưa thực sự được khai thác du lịch hoành tráng, thế nên còn giữ được nguyên vẻ đẹp hoang sơ. Và nếu bạn đang tìm một bãi biển hay hòn đảo nào đó để "chạy trốn" cái nắng mùa hè, lại chẳng muốn xô bồ ở những địa điểm quá quen thuộc như Phuket hay Bali, thì hòn đảo Koh Rong Samloem ở Campuchia sẽ là một gợi ý tuyệt vời.

Chỉ cách SihanoukVille khoảng 2km, với 2 giờ đi tàu trên biển, vậy là bạn đã đến Koh Rong Samloem, một hòn đảo xinh đẹp, được ngành dịch vụ "đụng chạm" rất nhẹ nhàng thôi, vậy nên vẻ đẹp trong lành của thiên nhiên vùng biển vẫn còn được giữ nguyên. Đầu tiên phải nói rằng, hành trình này không dành cho những ai thích nghỉ dưỡng. Vì để đến được thiên đường đó, chúng ta phải ngồi trên xe khoảng 12 tiếng, sau đó là 45' tàu biển và nếu chọn khách sạn như chúng tôi thì sẽ phải thêm 45' đi bộ đường rừng nữa. Đồng thời, hành trình này cũng không dành cho những người phải gắn liền với công nghệ. Vì tại đảo, sẽ hoàn toàn không có sóng wifi, điện sẽ bị cắt 2 lần trong 1 ngày và khi điện cắt thì sóng điện thoại cũng mất theo.

Vậy ở Koh Rong Samloem có gì?

Koh Rong Samloem là một hòn đảo nhỏ, không có khu dân cư, chỉ có các resort nằm rải rác trên đảo mà phần lớn là do người châu Âu xây dựng và quản lý. Gọi là resort cho sang, chứ thực ra đây là những căn nhà gỗ nhỏ nằm sát ven biển hoặc trên cây… hơi nhỏ nhưng rất xinh.

Mang màu xanh mướt của ngọc lục bảo, nước biển ở đây lúc nào cũng trong vắt, có thể nhìn được xuống tận đáy và thấy cá bơi lội ở dưới đó. Nếu bạn thích biển hiền hòa hoặc không muốn di chuyển nhiều hãy chọn resort ở bãi Sunrise, bãi này nằm ngay ở phía tàu đậu vào đảo. Hay nếu thích sự sôi động cùng những con sóng lớn, hãy vòng qua bãi Sunset nhé!

Điều làm chúng tôi thích thú nhất khi vừa mới đặt chân xuống Koh Rong Samloem là bờ biển có nhiều nhum vô cùng. Nhiều đến nỗi mà chỉ cần lội xuống và nhặt là cũng có được 1 bữa no nê rồi! Còn không thích theo kiểu tự cung tự cấp như vậy thì nhà hàng ở các resort trên đảo nấu ăn đều ngon cả. Và như tít bài đã đề cập: giá rất rẻ! Bạn chỉ phải tốn khoảng 2$ – 5$ (tương đương với 45k – 110k) cho 1 bữa ăn "bao no" mà thôi.

Sẽ có rất nhiều lựa chọn với đồ ăn vì những nhà hàng ở đây phục vụ cả món Khmer lẫn món Tây

Nói đến chuyện chơi, ngoài việc được thỏa thích vùng vẫy với sóng biển trong xanh, bạn có thể mượn đồ lặn để ngắm những rặng san hô đầy màu sắc hay thuê tàu đi thăm làng chài M'Pay Bay để hiểu hơn về nếp sống của người bản địa và đừng quên leo lên ngọn hải đăng ở Paradise Village để có thể ngắm toàn cảnh ở Koh Rong Samloem nhé! 

Theo kenh14

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *