Bên bờ hạnh phúc

Thiên nhiên ban tặng cho Indonesia những cảnh sắc vô cùng đa dạng với những bờ biển dài thẳng tắp, những thác nước hùng vĩ, những ngọn núi lửa tuôn trào và cả cảnh sắc nhiệt đới thanh bình còn có loài rồng Komodo sinh sống. Đây là loài bò sát khổng lồ có chiều dài tới 4m và đã có mặt trên trái đất từ hơn nửa triệu năm qua.

Indonesia được ví như “người khổng lồ đang ngủ” của Đông Nam Á. Từ những tòa nhà cao chọc trời của Singapore phía Đông Nam, đến những bãi biển tắm nắng tuyệt vời phía Bắc Australia, 17.000 hòn đảo của Indonesia tựa như chiếc cầu nối liền vùng vịnh giữa các châu lục, tạo nên nét hoang dã, khác thường và kỳ diệu ở Đông Nam Á. Những thành phố lớn và những nhà kỷ niệm cổ kính khiêm nhường, những bãi biển thoáng đãng với dòng nước trong xanh và những con hổ, những chú thằn lằn khổng lồ, tất cả đều góp phần tạo nên sự khác biệt của hòn đảo. Với nhiều du khách, cuộc hành trình đi Indonesia là một cuộc phiêu lưu đẫm màu sắc phong cảnh, âm thanh và mùi vị.

Quần đảo Indonesia đã từng là một vùng thương mại quan trọng, ít nhất từ thế kỷ thứ bảy, khi Vương quốc Srivijaya có hoạt động thương mại với Trung Quốc và Ấn Độ.

Tuy gồm rất nhiều hòn đảo, Indonesia vẫn gồm các nhóm sắc tộc, ngôn ngữ và tôn giáo riêng biệt. Người Javanese là nhóm sắc tộc đông đúc và có địa vị chính trị lớn nhất. Với tư cách là một nhà nước duy nhất và một quốc gia, Indonesia đã phát triển một tính đồng nhất được định nghĩa bởi một ngôn ngữ quốc gia, sự đa dạng chủng tộc, sự đa dạng tôn giáo bên trong một dân số đa số Hồi giáo, và một lịch sử thực dân cùng những cuộc nổi dậy chống lại nó.

Khẩu hiệu quốc gia của Indonesia, "Bhinneka tunggal ika" ("Thống nhất trong đa dạng" theo nghĩa đen, "nhiều, nhưng là một"), đã thể hiện rõ sự đa dạng hình thành nên quốc gia này. Dù có dân số lớn và nhiều vùng đông đúc, Indonesia vẫn có nhiều khu vực hoang vu và là quốc gia có mức độ đa dạng sinh học đứng hàng thứ hai thế giới

Jakarta bắt đầu hiện đại hóa từ thế kỷ XVI khi người châu Âu đến đây và xây cất hàng loạt các công trình. Ngày nay, Jakarta là trái tim của lndonesia, đất nước vạn đảo. Sự hấp dẫn tuyệt vời của Jakarta là những kiến trúc cổ của vương quốc Java xưa xen lẫn những ngôi nhà cao tầng hiện đại. Jakarta có tới 32 bảo tàng, nổi tiếng nhất là bảo tàng quốc gia, nơi lưu giữ mọi dấu tích của vùng đất từ khảo cổ cho đến di sản văn hóa tộc người Indonesia.

Tháp Monas cao 137m được coi là biểu tượng của Jakarta

Tháp Monas cao 137m được coi là biểu tượng của Jakarta. Nhà thờ hồi giáo ở quảng trường Merdeka, Bảo tàng dệt, phủ Tổng thống, lăng tẩm Taman Mini rộng 300ha là nơi lưu giữ của 250 di sản văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật và ẩm thực của người lndonesia. Jakarta còn là trung tâm mốt hàng đầu châu Á với đủ các cửa hiệu thời trang tầm cỡ cùng sự đa dạng của các loại vải truyền thống Indonesia.

Đài tưởng niệm quốc gia ở Jakarta là biểu tượng của sự đài các, lịch lãm mang tính thống trị độc tài đeo đẳng lịch sử Indonesia. Được xây dựng dưới “triều” Sukarno, công trình bắt đầu năm 1961 và mãi 14 năm sau mới hoàn thành. Từ đó đến nay, toà "bảo tháp” cao 132 mét của đất nước này cứ ngạo mạn đứng đó, nửa như thách thức, nửa bất khuất kiêu hùng. Giống như Vạn Lý Trường Thành luôn gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp thống nhất Trung Hoa của Tần Thuỷ Hoàng, Đài tưởng niệm quốc gia đã làm sáng lên cái tên Sukarno cùng “cuộc cách mạng" giải phóng phụ nữ của ông.

Vùng đất trong mơ Ancol, nằm trong thủ đô Jakarta hoa lệ của xứ sở ngàn đảo lndonesia, là nơi thú vị nhất dành cho du khách. Với diện tích 300 ha, Ancol Dreamland là Disneyland của người lndonesia, trong đó có cả công viên Dunia Fantasi Theme hấp dẫn mọi lứa tuổi.

Bãi biển Bunaken

Công viên Quốc gia Bunaken – Sulawesi nằm về phía Bắc Sulawesi, hòn đảo hình bạch tuộc thuộc Indonesia. Công viên Bunaken bao gồm 5 hòn đảo nhỏ là Manado Tua, Siladen, Mantehage, Nain và hòn đảo cùng tên Bunaken, trải rộng trên diện tích gần 90.000 hecta. Năm 2003, Công viên Quốc gia Bunaken giành được giải thưởng "Điểm du lịch của ngày mai" (Tourism for Tomorrow) do hãng hàng không Anh Quốc trao tặng, trở thành dấu chấm son trên bản đồ du lịch châu Á và thế giới.

Rặng san hô ở Bunaken

Bunaken là một ví dụ điển hình trong nỗ lực phát triển du lịch bền vững, vốn luôn gắn liền với việc bảo vệ sự đa dạng của môi trường tự nhiên và môi trường văn hóa. Chính nhờ nỗ lực này mà ngày nay Bunaken và Sulawesi được xem là khu dự trữ sinh quyển đại dương lớn nhất thế giới với hơn l.000 loài cá và 350 loài san hô (hơn cả Great Barrier Reef ở Úc).

Thành phố nhỏ Yogyakarta

Nếu thủ đô Jakarta được mệnh danh là thành phố của hi vọng, vùng đất hứa của Indonesia với dân số 15 triệu người nằm ở rìa biển phía Tây của hòn đảo thì thành phố nhỏ Yogyakarta (được gọi thân thuộc là Yogja) nằm ở trung tâm hòn đảo được coi như một cố đô, một trung tâm lịch sử, văn hóa và triết học.

Tại thành phố Jogyakarta, du khách có dịp tham quan các đền tháp nổi tiếng: quần thể tháp Prambanan trong "thung lũng các Vua", tháp Borobudur với hàng ngàn bức tượng, phù điêu chạm trổ sắc sảo.

Tháp Borobudur với hàng ngàn bức tượng, phù điêu chạm trổ sắc sảo

Yogyakarta còn được mệnh danh là thành phố của vua. Tại đây có cung điện hoàng gia Keraton của dòng họ Sultan, dòng họ đã cai trị công quốc này trước đây. Yogja hiện vẫn còn có vua. Vua kiêm luôn chức vụ tỉnh trưởng. Đây là vị vua thứ 10 của dòng họ Sultan. Ông vẫn sống trong cung điện cổ mà cha ông mình đã xây dựng cách đây hai thế kỷ.

Keraton vừa là thủ phủ của vương quốc vừa là trung tâm của vũ trụ, là biểu tượng của triều đại và tính thiên định của một xứ sở Hồi giáo ôn hòa, nơi có những công trình xây dựng tuyệt tác của đạo Phật và đạo Hindu. Hai bên cổng vào khu dinh thự vua ở có đặt tượng hai vị thần Thiện và Ác.

Cung điện hoàng gia Keraton

Ngoài ra, Yogja có rất nhiều di sản đền đài. Chỉ trong phạm vi bán kính 20km của TP này đã có hai ngôi đền vĩ đại. Đền thờ Phật Borobudur và đền thờ Hindu Prambanan, được xây bằng đá từ giữa thế kỷ VIII và IX, trước cả Angkor Wat đến 300 năm. Đến Indonesia mà không viếng thăm Borobudur và Prambanan cũng giống như đến Campuchia mà không đặt chân đến Angkor vậy.

Theo cinet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *