Bên bờ hạnh phúc

Lễ hội Masskara là lễ hội quan trọng nhất của người Philippines, thu hút nhiều người dân địa phương cũng như khách du lịch tham dự.

Lễ hội Masskara được tổ chức hàng năm vào tuần thứ 3 của tháng 10 ở thành phố Bacolod, đảo Nergros, Philippines. Lễ hội ra đời lần đầu tiên vào năm 1980 như một lời nhắc nhở hay tuyên bố rằng, người dân Bacolod dù trong hoàn cảnh khó khăn nào cũng sẽ vượt qua và đứng dậy. Đến nay, lễ hội Masskara đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của người Philippines và ngày càng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.

Cái tên MassKara là sự kết hợp của từ tiếng Anh “mass” – nhiều người và tiếng Tây Ban Nha “cara” – mặt. Vì vậy, MassKara có nghĩa là “rất nhiều gương mặt cười”. Do đó, lễ hội MassKara chính là sự xuất hiện của “rất nhiều gương mặt cười”, các vũ công đeo mặt nạ với nụ cười rạng rỡ, trang trí vô số hạt đá lấp lánh cùng khiêu vũ trên khắp đường phố.

Tham gia lễ hội, du khách không chỉ có cơ hội tận hưởng những phút giây thư thái trong tâm hồn mà còn nhận được một thông điệp sâu sắc “Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào hãy đứng dậy và vượt qua”.

Mỗi năm, có khoảng 450.000 người dân đổ xuống các con phố Bacolod để tham gia lễ hội. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, Bacolod như một biển màu sắc sống động với hàng ngàn nụ cười rạng rỡ. Tiếng trống rộn ràng và các bài hát lễ hội sẽ vang lên trong bầu không khí tưng bừng, tươi mới.

Cũng trong khuôn khổ lễ hội còn có nhiều cuộc thi khiêu vũ đường phố hấp dẫn. Các “đối thủ” trong say sưa thi tài bằng những điệu nhảy đẹp nhất, hấp dẫn nhất, khiến cho sàn nhảy “đường phố” càng trở nên rộn rã. Du khách cũng hòa mình vào dòng nhạc và những điệu nhảy sôi động hoặc thích thú với lễ hội bia tại quảng trường lớn của thành phố.

Theo dantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *