Bên bờ hạnh phúc

Sun Temple ở Konarak là ngôi đền tôn vinh thần Mặt trời hay ngợi ca tình yêu? Câu trả lời tuỳ vào người viếng thăm ngôi đền xây dựng vào thế kỷ 13 này. Tuy nhiên, tôi tin rằng, sau những bối rối ban đầu như tôi và nhiều du khách khác, bạn sẽ tìm ra câu trả lời cho riêng mình.

Ngôi đền “chiến xa” của thần mặt trời cao khoảng 50m bằng đá được kéo bởi bảy

con ngựa tạc, tượng trưng cho bảy ngày trong tuần.

Đến Ấn Độ, những ngôi đền Khajuraho với các pho tượng, phù điêu mô tả các hoạt động tính dục nam nữ đặc sắc – điều thường làm du khách đến từ các nước Á đông ngại ngùng. Nhưng một lần đến Konarak, bang Orissa, thăm ngôi đền Sun Temple, di tích văn hoá thế giới được Unesco ghi nhận, tôi mới giật mình sửng sốt và ngắm nhìn.

Từ truyền thuyết đến thực tế

Theo huyền thoại, ngôi đền được hoàng tử trẻ Samba, con trai của thần Krisna dựng nên để tỏ lòng tạ ơn đối với Surya – thần Mặt trời. Vì nhờ giúp đỡ của Surya mà Samba khỏi bệnh…

Còn theo các nhà sử học, ngôi đền được xây dựng vào những năm 1250, bởi vua Narashimhadev I. Và được các nhà khoa học Âu châu “khám phá” vào thế kỷ 19, ngôi đền đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của các nhà sử học cũng như khảo cổ học vì nét độc đáo của nó.

Những bánh xe đá được điêu khắc rất tỉ mỉ và tinh xảo

Ngôi đền chính được xây dựng mô phỏng theo chiến xa hoành tráng của thần Mặt trời. “Chiến xa” cao khoảng 50m này được kéo bởi bảy chú ngựa chiến oai phong (tượng trưng cho bảy ngày/tuần), và có 24 bánh xe đá (tượng trưng cho 24 giờ/ngày). Không những thế, từ các bức tường dang dở tìm thấy, người ta biết rằng các pho tượng, phù điêu ở đây được tạc trực tiếp vào đá sau khi ngôi đền cơ bản được dựng nên. Bên cạnh các hình ảnh tôn thờ thần Surya và các vị thần Hindu khác, các điêu khắc ở ngôi đền còn mô tả, tôn vinh các nét đẹp đời sống thôn dã, chinh chiến đời thường thuở đó…

Có lẽ đây còn là ngôi đền Tình Yêu

Khác với Khajuraho, các hoạt cảnh ái ân ở ngôi đền Sun Temple được làm nên với mục đích gì – vẫn chưa có câu trả lời từ các nhà khoa học. Ở Sun Temple, vẫn chưa có giả thuyết nào được đưa ra, cho dù với nhiều người, đơn giản là những điêu khắc đó tôn vinh những nét đẹp tự nhiên của cuộc sống.

Các hoạt cảnh sinh hoạt tính dục nam-nữ được thể hiện đầy nghệ thuật

Từ những phù điêu, pho tượng nhỏ vài phân đến vài mét, mô tả hoạt động tính dục nam nữ đơn thuần mang đầy tính nghệ thuật. Nhưng chưa hết, “sốc” hơn nữa là những hoạt động tính dục của nhóm nam nữ; của nam – nam, nữ – nữ, các tư thế đa dạng, táo bạo… bên cạnh hình ảnh trang nghiêm của các vị thần.

Theo SGTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *