Bên bờ hạnh phúc

Busan – còn gọi là Pusan là thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc, sau Thủ đô Seoul. Busan là một cảng biển đẹp hàng đầu của xứ sở kim chi và là một thành phố ven biển tuyệt đẹp. Thành phố biển này là cửa ngõ nối liền Thái Bình Dương có rất nhiều nét đặc trưng văn hóa và danh thắng.

Thành phố Busan nhìn từ trên cao

Nơi dừng chân đầu tiên của du khách khi tiếp cận với Busan là Bảo tàng Bokcheon. Bảo tàng này trưng bày gần 3.000 hiện vật tiêu biểu tuyển chọn, giới thiệu được phần nào cách tổ chức chính trị, quân sự và sự phát triển của xã hội vùng Busan thời xưa. Hình ảnh các chiến binh thời xưa và sinh hoạt của người dân được tái hiện qua những bộ áo giáp sắt, kiếm cung và các dụng cụ lao động. Bảo tàng Bokcheon còn lưu giữ các thông tin từ việc khai quật những ngôi mộ cổ thời Gaya và Dhila vào thế kỷ thứ XIV – XV.

Bảo tàng Bokcheon

Bảo tàng thứ hai được khách ghé thăm là Pusan. Đi qua khoảng sân rộng có đặt bức tượng Phật, bước lên bậc thềm men theo lối đi được trang hoàng bởi các chậu hoa cải tím, du khách bước vào gian phòng trưng bày chính của bảo tàng. Khác với Bảo tàng Bokcheon chỉ tập trung về một thời kỳ của lịch sử, Bảo tàng Pusan rộng lớn hơn với trên 22.000 hiện vật được lưu giữ ở bốn phòng trưng bày.

Hành trình tiếp tục là viếng chùa Boemoesa tọa lạc tại phía Đông núi Geumjeongsan, một trong những ngôi chùa quan trọng của đạo Phật ở Hàn Quốc và được coi là di sản quốc gia. Chùa do nhà sư Ui Sang đứng ra xây dựng cách đây 1.300 năm.

Chùa Boemoesa

Theo truyền thuyết trên đỉnh núi Geumjeongsan có một cái giếng, trong giếng có nuôi một con cá bằng vàng và người ta cho rằng, con cá này là cá thần đã cưỡi mây từ trên thiên đình xuống hạ giới. Đó cũng chính là lý do khiến cho ngọn núi này có tên là Geumsaem (giếng vàng) và ngôi chùa được gọi là “Cá thần”. Ngôi chùa đã bị phá hủy vào năm 1592 trong cuộc chiến tranh Nhật Bản xâm lược Hàn Quốc, được tái tạo vào năm 1713 và được bảo quản cho đến ngày nay. Kiến trúc của chùa gồm có 4 cột chính, 7 chái nhà, 3 cổng và 11 tu viện, được thiết kế như một đài tưởng niệm, xung quanh trồng rất nhiều cây đậu tía làm cho không gian trở nên mát mẻ và trong lành, nhất là vào tháng 5.

Tại Busan có khu phố thương mại dành cho người nước ngoài tại Busan, còn gọi là “phố Texas” nằm gần cảng là nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống, trong đó có người Nga. Nơi này cũng có một khu Phố Tàu sầm uất với sự hiện diện của một cộng đồng người Trung Quốc khá đông. Những cơ sở thương mại ở đây được dựng nên từ thập niên 1940 và 1950.

Busan được coi như “Thủ đô mùa hè” của Hàn Quốc vì vào mỗi mùa hè, người địa phương và du khách thập phương nườm nượp kéo đến những bãi biển đẹp ở Busan.

Đảo Dongbaekdo

Biển Nam Hàn Quốc có rất nhiều hòn đảo có tên là Dongbaekdo, nhưng đặc biệt chỉ có đảo Dongbaekdo ở Busan đã trở thành lục địa sau nhiều năm được bồi đắp. Đảo trồng rất nhiều cây dongbaek. Có một bức tượng tưởng niệm ông Choe Chi-won – một học giả kiêm nhà văn nổi tiếng của Hàn Quốc thuộc triều đại Silla. Ngoài ra, còn có một bức tượng nàng tiên cá cao 2,5m được đặt gần bờ biển, du khách có thể dễ dàng nhìn thấy trên đường đi ra biển. Đảo Dongbaekdo – Busan đã được xếp vị trí thứ 46 trong danh sách những địa điểm du lịch nổi tiếng do tổ chức du lịch Busan bình chọn.

Bãi biển Haeundae là một trong những bãi biển đẹp nhất Hàn Quốc với những khách sạn cao cấp và những con đường lót ván ven biển. Bãi biển Haeundae nổi tiếng với các sự kiện và lễ hội văn hóa khác nhau được tổ chức từ nhiều năm trước đây như Liên hoan phim quốc tế Busan, hội nghị APEC…

Bãi biển Haeundae là một trong những bãi biển đẹp nhất Hàn Quốc, vào mùa hè thu hút rất đông du khách

Bờ biển Haeundae dài 1,5km, rộng 30-50m với diện tích 58.400 met vuông. Cát ở đây tuy thô, không mịn như những nơi khác và rất dễ bám vào da của du khách. Chúng được hình thành từ quá trình phân hủy tự nhiên của các loại vỏ sò và do suối Chuncheon bồi đắp. Sự hấp dẫn của Haeundae là sự kết hợp giữa biển và suối nước nóng, tượng người cá, bến du thuyền…

Biển ở Busan lung linh trong ánh đèn đêm

Thủy cung ở Haeundae là một điểm đến thú vị với rất nhiều loại cá được trưng bày. Dù giá vé vào cửa khá cao (12 USD cho trẻ em và người lớn là 16 USD) nhưng vẫn thu hút nhiều đoàn du lịch và trường học đưa học sinh đến tham quan. Các hướng dẫn viên chủ yếu giới thiệu chung các loại cá, nguồn gốc và để khách tham quan tự do quan sát. Bên cạnh đó, du khách có thể hòa mình vào các trò chơi dân gian của Hàn Quốc như đấu vật, bắn cung…

Bãi biển Gwangalli

Bãi biển Gwangalli dài 1,4km, rộng 64m, bờ cát rất đẹp. Do đã từng được tiến hành chương trình làm sạch nước biển nên nước ở đây rất trong và có nhiều cá. Sau khi mua hải sản, du khách có thể nhờ người bán chế biến thức ăn cho mình và thưởng thức ngay tại chỗ. Sau đó, du khách đi dạo vòng quanh bãi biển hoặc thuê du thuyền, tham gia các môn thể thao như lướt ván nước, lướt ván buồm… Khu vực này còn có một trung tâm văn hóa, viện bảo tàng, nhà hát, phòng triển lãm và hàng loạt các cửa hiệu thời trang.

Trước khi rời Busan, du khách đừng quên lướt qua các cửa hàng lưu niệm dọc theo đường phố chính, hoặc trung tâm vui chơi giải trí Busan để mua sắm các món đồ kỷ niệm đặc biệt.

Theo Baocantho

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *