Bên bờ hạnh phúc

Bộ phim “Yêu từ thuở nào” lấy bối cảnh Đà Lạt đầy thơ mộng làm nền cho câu chuyện tình yêu giữa chàng giám đốc nhà hàng và cô gái nghèo.

Giám đốc nhà hàng Bình Minh là Tuấn Anh – một chàng công tử đẹp trai, thông minh vừa du học trở về thay bố mẹ tiếp quản sự nghiệp. Nhiệt huyết tuổi trẻ kết hợp với sự nhạy bén và việc vận dụng linh hoạt những tri thức đã tiếp thu được trong thời gian du học giúp Tuấn Anh nhanh chóng đưa việc kinh doanh nhà hàng phát triển thuận lợi. Hào hoa, tài ba, có học thức nên Tuấn Anh là niềm tự hào của gia đình. Vì thế, chàng “quý tử” được bà nội và ba xếp đặt sẵn một cuộc hôn nhân với Kim Ngân – cô gái mà theo họ rất “xứng lứa vừa đôi” và cũng là bạn thân của anh từ nhỏ. Ngờ đâu, tất cả sự việc bị đảo lộn khi có sự xuất hiện của Hạnh Trang.

Tuấn Anh được bà nội và ba xếp đặt sẵn một cuộc hôn nhân với Kim Ngân – cô gái mà theo họ rất “xứng lứa vừa đôi” và cũng là bạn thân của anh từ nhỏ

Hạnh Trang là một cô gái nghèo rất mê nấu ăn. Nghe lời mách nước của một đầu bếp, cô thường lén đến nhà hàng Bình Minh ăn ké để biết được khẩu vị của nhiều món ăn. Không ngờ, đến lần thứ 4, cô bị bảo vệ bắt giữ và trình cho Tuấn Anh xử lý. Cuộc gặp gỡ trớ trêu này mở màn cho những tình huống đụng độ gay cấn khác, để rồi cả hai đã buộc ràng vào một “hợp đồng hôn nhân” bất đắc dĩ. Đây là cách mà Tuấn Anh đưa ra nhằm giúp anh thoát khỏi cuộc hôn nhân không tình yêu với Kim Ngân.

Âm mưu chiếm đoạt nhà hàng Bình Minh của Kim Ngân bị phá hỏng khi có sự xuất hiện của Hạnh Trang

Cuộc sống chung không mấy thuận hoà của hai kẻ oan gia gây nên bao tình huống dở khóc dở cười. Tuy nhiên, sự chen ngang của Hạnh Trang đã vô tình phá hỏng âm mưu và tham vọng chiếm đoạt nhà hàng Bình Minh của Kim Ngân. Hạnh Trang không chỉ trở thành tình địch mà còn là “chướng ngại vật” của Kim Ngân. Bao mưu mô, thủ đoạn được Kim Ngân vạch ra, nhưng chính tính cách thánh thiện, trong sáng của Hạnh Trang đã giúp cô vượt qua. Với Tuấn Anh, chàng công tử hào hoa sống trong nhung lụa từ nhỏ đã dần phát hiện những điều thú vị, đáng yêu ở cô gái nghèo khó nhưng lương thiện này. Tình yêu đến với họ tự nhiên như đã “yêu từ thuở nào” dù phải bước qua không ít chông gai, khó khăn …

Tình yêu đến với họ tự nhiên như đã “yêu từ thuở nào” dù phải bước qua không ít chông gai …

Tuy vẫn là mô-típ quen thuộc về câu chuyện tình yêu của chàng hoàng tử và nàng Lọ Lem, nhưng bộ phim “Yêu từ thuở nào” chinh phục khán giả bằng khả năng diễn xuất dí dỏm, duyên dáng của cặp đôi Nguyễn Phi Hùng – Diễm Châu. Bên cạnh đó, những khuôn hình về Đà Lạt thơ mộng cũng góp phần mang đến cho khán giả những phút giây thư giãn. 

Bộ phim “Yêu từ thuở nào” do Đài PT-TH Vĩnh Long phối hợp cùng hãng phim Sao Thế Giới sản xuất đang được phát trên sóng Đài THVL vào các buổi chiều trong tuần lúc 14h. Kính mời quý khán giả đón xem.

Kathy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *