Bên bờ hạnh phúc

Họ được gọi là “quái hiệp” bởi những hành tung bí ẩn, khóa đoán nhưng rất trượng nghĩa, hào hiệp. Họ là : Ly Ca Tiếu, Sài Hồ, Hạ Tiểu Mai và Yến Tam Nương. 

 

Ly Ca Tiếu vốn từng là một cẩm y vệ. Bị gian thần Nghiêm Tung hãm hại làm người vợ yêu chết thảm khiến Ly Ca Tiếu chán nản, đắm mình trong men rượu. Một ngày kia, Ly Ca Tiếu gặp lại Ứng Vô Cầu. Ứng Vô Cầu muốn Ly Ca Tiếu giúp tìm lại 1.000 lượng vàng do hắn hộ tống đã bị cướp khiến gia đình hắn có thể bị tru di. Trước những lời cầu khẩn chân tình của Vô Cầu, Ca Tiếu quyết định nhận lời. Để làm được công việc này, Ca Tiếu đã tìm gặp và kết thân với ba cao thủ trong giang hồ và kêu gọi họ giúp sức.

 

 Ly Ca Tiếu đã tìm gặp và kết thân với ba cao thủ trong giang hồ

 

Người đầu tiên là “Phản gian đại đạo” Sài Hồ. Sài Hồ tính tính nóng nảy, rất khỏe mạnh và rất hiếu chiến. Lúc đầu không muốn theo Ly Ca Tiếu nhưng bị chàng dùng mưu thuyết phục nên đã thuận tình và càng về sau càng thân thiết và hết lòng vì Ly Ca Tiếu.

 

Người đầu tiên là “Phản gian đại đạo” Sài Hồ

 

Người thứ hai “Tài biến vô song” Hạ Tiểu Mai. Hạ Tiểu Mai dáng dấp thư sinh, yếu đuối nên thường khiến đối thủ lơ là, mất cảnh giác. Hạ Tiểu Mai có tài hóa trang thành người khác giống như thật. Chính vì thế, chàng thường đảm nhận nhiệm vụ làm nội gián. Bề ngoài có vẻ như trói gà không chặt nhưng thực tế, Tiểu Mai sử dụng ám khí rất điêu luyện. Tài năng của chàng cùng sự phân tích nhạy bén, thông minh đã giúp ích rất nhiều cho Ly Ca Tiếu.

 

Người thứ hai “Tài biến vô song” Hạ Tiểu Mai

 

Người thứ ba và cũng là nữ nhi duy nhất trong nhóm “quái hiệp” là Yến Tam Nương. Khả năng khinh công, tài mở khóa, vẽ bản đồ của Yến Tam Nương đều thuộc hàng cao thủ. Chính vì thế, trước khi gặp Ly Ca Tiếu, nàng rất cao ngạo, độc đoán và lạnh lùng. Từ khi gia nhập “Quái hiệp”, tiếp xúc và gần gũi với Ly Ca Tiếu, nàng biết sống chân tình và biết hy sinh vì người khác hơn.

 

 Người thứ ba và cũng là nữ nhi duy nhất trong nhóm “quái hiệp” là Yến Tam Nương

 

Trên bước đường cùng nhau tìm lại số vàng, cả bốn người bị quan phủ bắt giam và tình nghi là đã ăn cắp 1.000 lượng vàng. Lúc này, Ly Ca Tiếu mới hiểu rõ bộ mặt thật của Ứng Vô Cầu. Hắn chính là tay sai của Nghiêm Tung và cố tình dùng “khổ nhục kế” để Ly Ca Tiếu động lòng giúp đỡ rồi gài cho chàng gánh tội. Nhà giam không giữ nổi bốn con người có thân thủ phi phàm ấy, họ thoát ra ngoài và tìm được số vàng ấy để giúp đỡ những người dân vô tội đang chờ viện trợ từ số vàng ấy. Ly Ca Tiếu lại bị bắt. Hải thanh thiên đại nhân dù rất muốn cứu giúp nhưng trước tội chứng rành rành của Ly Ca Tiếu và áp lực của Nghiêm Tung cũng đành phải xử tội trảm. Ngày đưa ra pháp trường, thuộc hạ của Hải thanh thiên đại nhân đã tạo cơ hội cho Ly Ca Tiếu được Sài Hồ, Hạ Tiểu Mai và Yến Tam Nương giải thoát. Nhận được ân nghĩa của biết bao người, nhất là ba người bạn của mình, Ly Ca Tiếu rất cảm động. Họ quyết định hợp sức thành một nhóm "quái hiệp".

 

 Với triều đình, họ là khâm phạm; với bá tánh họ là những đại hiệp chuyên trừ gian diệt bạo, trừ mạnh giúp yếu … Họ là "Quái hiệp Nhất chi mai"

 

Từ đó, trên giang hồ xuất hiện bốn vị đại hiệp. Với triều đình, họ là khâm phạm; với bá tánh, họ là những đại hiệp chuyên trừ gian diệt bạo, trừ mạnh giúp yếu. Họ là "Quái hiệp Nhất Chi Mai".

Bộ phim “Quái hiệp Nhất Chi Mai”

Độ dài: 30 tập

Thời gian phát sóng trên THVL1: 17h, từ ngày 28/6

Diễn viên:

– Hoắc Kiến Hoa : Ly Ca Tiếu

– Lưu Thi Thi : Yến Tam Nương

– Mã Thiên Vũ: Hạ Tiểu Mai

– Thích Hành Vũ: Sài Hồ

– Hải Ba : Hải Thoại

– Đặng Lập Nhân: Nghiêm Tung

– Đông Đại Cơ: Kinh Như Ức
 

   

Kathy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *