Bên bờ hạnh phúc

Đẩy cánh cổng phú quý bằng đôi bàn tay nhuốm đầy máu, người trong cuộc không biết rằng họ đã xô cả cuộc đời mình vào nỗi cô đơn cùng cực khi mất đi những người thân yêu nhất. Bộ phim “Phú quý môn’ được xem là một bộ phim “bom tấn” của TVB với nội dung hấp dẫn cùng sự trở lại khá ấn tượng của Lữ Lương Vỹ và Thích Mỹ Trân bên cạnh Viên Vịnh Nghi, La Gia Lương, Mã Đức Chung.

 Bộ phim “Phú quý môn’ được xem là một bộ phim “bom tấn” của TVB với nội dung hấp dẫn cùng sự trở lại khá ấn tượng của Lữ Lương Vỹ và Thích Mỹ Trân bên cạnh: Viên Vịnh Nghi, La Gia Lương, Mã Đức Chung

 

Sau khi ông Trác bị mất tích trong một chuyến du lịch, Trác Nhất Nguyên đã thay thế cha làm Giám đốc ngân hàng Vạn Cơ. Suốt một năm trời, Nhất Nguyên không ngừng tìm kiếm về cha mình. Cho đến một ngày, két sắt chứa đồ vật của ông Trác được mở ra, Nhất Nguyên và em gái Nhất Tâm càng thêm bàng hoàng khi biết mình còn có một người anh em trai cùng cha khác mẹ tên Trác Nhất Minh. Nhất Tâm đau lòng thay cho mẹ và cô nhất quyết không nhận người anh này. Khác hẳn với Nhất Tâm, Nhất Nguyên quyết tâm tìm và đưa em trai về sum họp với gia đình. Lần theo giấy khai sinh và những di vật do cha để lại, Nhất Nguyên đã sang Malaysia tìm Nhất Minh. Nhất Tâm cũng sang Malaysia. Tại đây, cô gặp Sa Phú Lai – một tên lưu manh đang mắc nợ – giả làm hướng dẫn viên du lịch. Vì muốn cứu em trai Sa Bảo Lai khỏi tay bọn giang hồ đòi nợ nên Phú Lai định gài bẫy cướp tiền của Nhất Tâm. Đến khi thấy bọn cướp hung hãn định làm nhục Nhất Tâm, Sa Phú Lai không đành lòng bèn tìm cách cứu Nhất Tâm đến nỗi bị thương. Họ dành tình cảm cho nhau ngay từ lần gặp mặt trớ trêu ấy. 

 

 Lợi dụng gương mặt khá giống Nhất Minh và những gì Nhất Minh để lại, Sa Phú Lai quyết định giả mạo làm Nhất Minh để mong có được một ít tiền trang trải cuộc sống

 

Sa Phú Lai từng được mẹ con Trác Nhất Minh cưu mang. Trác Nhất Minh đoản mạng chết sớm, để lại những bức ảnh kỷ niệm của mình và người cha đã thất lạc. Khi đọc mẩu tin tìm người của Nhất Nguyên trên báo, Sa Phú Lai mới biết được Nhất Minh là con rơi của một ông chủ ngân hàng. Lợi dụng gương mặt khá giống Nhất Minh và những gì Nhất Minh để lại, Sa Phú Lai quyết định giả mạo làm Nhất Minh để mong có được một ít tiền trang trải cuộc sống. Tuy nhiên trừ Nhất Nguyên, những thành viên còn lại đều không muốn thừa nhận giọt máu rơi này. Bằng một vài trò “tiểu xảo”, Sa Phú Lai đã chiếm lấy thiện cảm và niềm tin của bà Trác, đàng hoàng bước vào “phú quý môn”. Dù vậy, điều làm anh đau lòng nhất chính là tình cảm vừa chớm nở với Nhất Tâm bị dập tắt bởi danh nghĩa anh em huyết thống. 

 

 Việc đổ vỡ gia đình vì quan hệ tình ái khiến uy tín của Nhất Nguyên bị giảm sút trầm trọng. Anh chấp nhận nhường chiếc ghế Tổng giám đốc lại cho Nhất Minh để đến sống với người yêu xưa

 

Sa Phú Lai và Sa Bảo Lai được đưa vào ngân hàng Vạn Cơ làm việc. Sống trong tình thân ấp áp và vật chất no đủ, Bảo Lai quên dần mình từng là kẻ lưu manh nên ra sức khuyên Phú Lai đừng làm tổn hại đến nhà họ Trác. Còn Phú Lai, từ một kẻ nghèo mạt, hoàn toàn xa lạ với công việc của ngân hàng đã từ từ vươn lên và nảy sinh tham vọng ngồi vào chiếc ghế Tổng Giám đốc của Nhất Nguyên. Cơ hội đến khi Nhất Nguyên bị bắt cóc trong chuyến công tác tại Bombay. Vợ của Nhất Nguyên hết lòng cứu chồng và cô đã chứng kiến cảnh tượng yếu đuối, xấu hổ nhất của người chồng hào hoa, phong nhã. Chính vì mặc cảm này đã khiến Nhất Nguyên trở nên lạnh nhạt, né tránh vợ. Trong lúc chán nản, anh tìm đến sự an ủi trong vòng tay người tình cũ – Angie. Người biết được điểm yếu của Nhất Nguyên chính là Sa Phú Lai. Phú Lai hiểu rằng trong công việc, Nhất Nguyên không bao giờ mắc phải sai lầm nhưng trong chuyện tình cảm thì khó ai làm được điều đó. Sa Phú Lai cho thám tử theo dõi Nhất Nguyên và biết được bí mật ngoại tình của Nhất Nguyên bèn tìm cách tạo cơ hội cho vợ Nhất Nguyên chứng kiến sự không chung thủy của chồng. Dù là người phụ nữ biết kiềm chế cảm xúc và rất khéo léo nhưng cuối cùng, vợ Nhất Nguyên cũng đành phải ký vào đơn ly hôn. Việc đổ vỡ gia đình vì quan hệ tình ái khiến uy tín của Nhất Nguyên bị giảm sút trầm trọng.  Tuy nhiên, đứng trước sự nghiệp và tình yêu, Nhất Nguyên đã lựa chọn tình yêu. Anh chấp nhận nhường chiếc ghế Tổng Giám đốc lại cho Nhất Minh để đến sống với Angie. 

 

 Khi âm mưu gần như sắp thành công thì sa Phú Lai bị ông Đổng Thiên Chúc phát hiện giả mạo. Trong lúc tranh chấp, ông Chúc đã rơi xuống biển chết

 

Khi âm mưu gần như sắp thành công thì Sa Phú Lai bị ông Đổng Thiên Chúc phát hiện giả mạo. Trong lúc tranh chấp, ông Chúc đã rơi xuống biển. Dù có thể cứu ông Chúc nhưng Sa Phú Lai đã bỏ mặc ông đến chết.  Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật, Trác Nhất Nguyên dần phát hiện ra những điều bất thường từ “em trai” mình. Còn Nhất Tâm, sau nhiều lần dằn vặt trong tình cảm với người anh cùng cha khác mẹ đã quyết định kết hôn cùng Topmen – CEO của ngân hàng Vạn Cơ. Điều này càng làm Sa Phú Lai đau lòng.

Trước khi sự thật vỡ lỡ, Phú Lai đã cưỡng bức Nhất Tâm khi cô say xỉn

 

Trước khi sự thật vỡ lở, Phú Lai đã cưỡng bức Nhất Tâm khi cô say xỉn. Quá bất bình trước hành động của anh trai, Sa Bảo Lai đòi tố cáo với cảnh sát. Vì ngăn cản Bảo Lai, Phú Lai đã làm Bảo Lai bị thương và lái xe rơi xuống biển mất tích. Tưởng rằng mình đã mất cả: cuộc sống giàu sang phú quý lẫn đứa em trai từng hết mực yêu thương, Phú Lai quay sang tìm cách hãm hại Nhất Nguyên. Trong một lần, vì cứu mạng Nhất Nguyên khỏi cái bẫy của Sa Phú Lai, Angie đã chết. Không có chứng cứ nào để buộc tội Sa Phú Lai, Nhất Nguyên và Nhất Tâm bèn bày mưu giăng bẫy Phú Lai. Nhất Tâm giả vờ mang thai với Phú Lai để hắn không đề phòng, nhưng cô đã bị Phú Lai phát hiện. Hắn bắt cóc gia đình cô, uy hiếp Nhất Nguyên và quyết định chết chung. Chỉ đến khi Sa Bảo Lai xuất hiện và hết lời khuyên ngăn, Phú Lai mới bừng tỉnh và thả gia đình Nhất Nguyên ra. Nhất Tâm cũng được Topmen cứu sống. Sa Phú Lai phải trả giá cho những tội ác mình đã gây ra …

Cuối cùng,  Sa Phú Lai phải trả giá cho những tội ác mình đã gây ra …

 

Bên cạnh một La Gia Lương đầy thuyết phục trong vai tên lưu manh Sa Phú Lai thì diễn xuất của Thích Mỹ Trân trong vai vợ Trác Nhất Nguyên và Lữ Lương Vỹ trong vai Trác Nhất Nguyên  đã chứng tỏ "Gừng càng già càng cay".  Dù lần đầu kết hợp nhưng cả hai đã diễn xuất rất ăn ý.  Bộ phim "Phú quý môn' đang được phát trên sóng Đài THVL vào các buổi tối Thứ Năm, Sáu, Bảy, Chủ Nhật lúc 20h30. Kính mời quý khán giả đón xem.

Kathy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *