Bên bờ hạnh phúc

Giữa khung cảnh Đà Lạt mộng mơ, tươi đẹp, câu chuyện tình của Tuấn Anh và Hạnh Trang như một làn gió tươi mới thổi vào phố núi cao nguyên thơ mộng này. Vốn là một ông chủ trẻ hào hoa, giàu có, Tuấn Anh lại không ngờ rằng có một ngày lại “đụng độ” với cô nàng “Lọ Lem” Hạnh Trang trong một tình huống trớ trêu, rồi cả hai tự ràng buộc mình trong một hợp đồng hôn nhân “bất đắc dĩ”. Và cũng từ đó, nhiều tình tiết thú vị, những mâu thuẫn trong cuộc sống, trong tình cảm đã xảy đến cho đôi “oan gia” lệch pha này khi sống cùng dưới một mái nhà. Thế nhưng, chính tình yêu chân thành và lòng thánh thiện của cô gái nghèo Hạnh Trang đã giúp Tuấn Anh nhận ra những giá trị sống chân chính và đích thực. Tuấn Anh đã tìm được tình yêu lớn lao nhất của đời mình. Anh trút bỏ vẻ ngoài hào nhoáng để hòa mình vào cuộc sống, cảm thông với từng số phận, từng mảnh đời. Tình yêu của họ thăng hoa giữa thành phố sương mù tuyệt đẹp.

Xuất hiện trong vai trò diễn viên từ hai bộ phim "Sống chậm" và "Hải âu", chàng ca sĩ Phi Hùng đã khẳng định tài diễn xuất của mình bằng giải thưởng "Diễn viên trẻ triển vọng" do Hội Điện ảnh Việt Nam trao tặng. Nguyễn Phi Hùng được các đạo diễn nhận xét có phong cách làm việc chu đáo, là một mẫu diễn viên khiêm tốn và thật sự sống với nhân vật. Nếu như vai nhân vật Thuyết trong Sống chậm có tính cách trầm lặng rất gần gũi với Phi Hùng và vai diễn viên múa ballet trong Hải âu là sở trường của Phi Hùng thì đến Tuấn Anh của “Yêu từ thuở nào” lại là một vai diễn có cá tính hoàn toàn khác biệt.

Nguyễn Phi Hùng tâm sự : “Vai diễn này thật sự là một trải nghiệm mới của tôi. Khi đã là một diễn viên, sẽ không có sự giới hạn nào giữa một vai hiền hay là một vai dữ. Đạo diễn là người trực tiếp thử thách diễn viên bằng những tình huống chứ không dựa vào phán đoán vẻ bề ngoài, miễn sao người diễn viên lột tả được nhân vật mà thôi. Tôi luôn ý thức mình phải là một diễn viên chuyên nghiệp, để các đạo diễn có thể tin tưởng khi giao các loại vai cho tôi thể hiện.”

Với dáng vẻ hào hoa, lịch lãm, một trái tim biết rung động và sẻ chia, Nguyễn Phi Hùng đã ghi dấu ấn khi hóa thân vào vai diễn mới. Và đúng như tên gọi của bộ phim “Yêu từ thuở nào”, Nguyễn Phi Hùng cùng Diễm Châu, ca sĩ Hải Âu, NSƯT Minh Đức sẽ mang đến cho khán giả một cảm xúc vừa lạ vừa quen, một trải nghiệm mới đầy thú vị của tình yêu, một món quà nho nhỏ nhưng ấm áp vào dịp xuân về.

Phim sẽ được trình chiếu trên sóng Đài THVL vào đúng dịp Tết Nguyên Đán. Kính mời quý khản giả đón xem!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *