Bên bờ hạnh phúc

Ra đời năm 1997, khi một loạt những tác phẩm kiếm hiệp của Kim Dung được làm lại, “Thiên long bát bộ” không ghi dấu ấn vào lòng người xem bởi phần ngoại cảnh tuyệt đẹp hay những kỹ xảo hoành tráng như Thiên long bát bộ 2003 nhưng bộ phim đã để lại cho người xem ấn tượng về tài năng diễn xuất của các diễn viên trong phim, đặc biệt là ba vị anh hùng trượng nghĩa, si tình: Kiều Phong, Đoàn Dự và Hư Trúc.

Vẫn là câu chuyện xoay quanh các mối tình của Đoàn Dự – Vương Ngữ Yên, A Châu – Kiều Phong – A Tử, Hư Trúc và Mộng Cô. Vẫn là những tham vọng của Mộ Dung Phục và cuộc tranh quyền đoạt lợi trong giang hồ nhưng Thiên long bát bộ 1997 đã khắc họa sâu đậm tình yêu nam nữ, tình nghĩa đệ huynh của dàn nhân vật chính.

Kiều Phong

A Châu

   

 Đoàn Dự

 Vương Ngữ Yên

Hư Trúc

Mộc Uyển Thanh

Mộ Dung Phục

A Tử

Tuân thủ gần như đúng với nguyên tác, bộ phim không có quá nhiều tình tiết được chỉnh sửa hay thêm thắt vào khiến những ai yêu thích tác phẩm của Kim Dung cảm thấy hài lòng hơn so với các bộ phim khác. Và bộ phim vẫn còn sức hấp dẫn đến ngày nay phải kể đến khả năng diễn xuất của các diễn viên.

 

Người đầu tiên phải kể đến là vị anh hùng khảng khái, trung thực mang dòng máu Khiết Đan: Kiều Phong. Có lẽ điểm yếu duy nhất của Huỳnh Nhật Hoa ở vai diễn này là gương mặt khá hiền và “nho nhã” so với chất hoang dại và “bụi bặm” của Kiều Phong trong nguyên tác. Nhưng điểm mạnh của Kiều Phong – Huỳnh Nhật Hoa chính là đôi mắt biểu cảm. Những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố được anh diễn tả khá trọn vẹn.

Gương mặt rắn rỏi, phong trần vừa quắc ánh mắt cương nghị vào bọn ác ôn thì ngay lập tức lại ân cần, chứa chan tình cảm với người con gái mình yêu – A Châu. Đỉnh cao của cảm xúc là khi Kiều Phong phát hiện chính tay mình đã ngộ sát A Châu. Không cần nhiều lời thoại mà chỉ cần ánh mắt đăm đắm man dại như sắp vỡ òa từng mạch máu trong ấy của Huỳnh Nhật Hoa cũng có thể hiểu nỗi đau trong lòng Kiều Phong như thế nào! Tình yêu Kiều Phong dành cho A Châu rất sâu đậm nên khi nhìn người ngọc gục ngã trong vòng tay mình, có thể nói tâm trạng Kiều Phong khác nào chính mình vừa bị sát hại. Để rồi khi bị Hoàng đế Khiết Đan ép giết người Hán, để trọn vẹn tình nghĩa, Kiều Phong chẳng ngần ngại lao xuống vực thẳm quyên sinh. Một kết thúc buồn nhưng cũng đủ làm nên một chuyện tình đẹp cho người anh hùng Khiết Đan ấy.

Nhân vật thứ hai được xem là khá đáng yêu trong Thiên long bát bộ chính là Đoàn Dự – Trần Hạo Dân. Dáng dấp thư sinh, hào hoa với vẻ điển trai, trẻ trung pha chút hồn nhiên … tất cả đã tạo thành một thế mạnh cho Trần Hạo Dân nhập vai Đoàn Dự. Anh đã thể hiện đúng chất một Đoàn Dự ngây ngô, si tình đến quên cả mạng sống. Vì yêu Vương Ngữ Yên, Đoàn Dự không ngại khó khăn, gian khổ để được theo cùng nàng đến mọi nơi, dù chàng thừa hiểu trong tim Ngữ Yên chỉ có Mộ Dung Phục. Cùng trải qua biết bao sóng gió thậm chí có lúc nguy hiểm đến tính mạng, tình yêu của chàng công tử hào hoa si tình cuối cùng cũng khiến Ngữ Yên cảm động và chấp nhận.

Không tài ba, bản lĩnh như Kiều Phong, không hào hoa như Đoàn Dự nhưng Hư Trúc lại có một tấm lòng nhân ái, trượng nghĩa. Gửi thân vào chốn thiền môn từ nhỏ, có lẽ Hư Trúc không thể ngờ có ngày mình lại “phá giới” để thành thân cùng “Mộng cô” và chìm vào những ân oán tình thù trong giới giang hồ khi trở thành Phiêu Diễu cung chủ. Nhưng dù là một tiểu hòa thượng hay một cung chủ, chàng vẫn là huynhh đệ tốt của Kiều Phong và Đoàn Dự. Ngoại hình của Phàn Thiếu Hoàng hoàn toàn phù hợp với một Hư Trúc khờ khạo, hiền lành. Tuy diễn xuất có đôi chỗ hơi cường điệu vì điệu bộ gãi đầu, gãi tai khá nhiều lần nhưng Phàn Thiếu Hoàng đã “lấp” được khiếm khuyết ấy bằng khả năng võ thuật của mình.

Ngày nay, với sự trợ giúp của những kỹ xảo hiện đại, ngoại cảnh hoành tráng cùng dàn diễn viên trẻ trung, xinh đẹp như tranh, nhiều bộ phim được làm lại gần đây mang đến cho khán giả cảm giác được “thỏa nhãn” nhưng không có nghĩa là nó đủ sức thay thế những bộ phim xưa cũ bởi sự tồn tại của một bộ phim phụ thuộc nhiều vào thực lực của các diễn viên.

Tuy nhiên, so với nguyên tác thì ngoại hình các diễn viên nữ của Thiên long bát bộ chưa thật sự thuyết phục. Lý Nhược Đồng có vẻ đẹp lạnh lùng và trông "cứng" hơn Trần Hạo Dân trong khi Vương Ngữ Yên trong nguyên tác của Kim Dung là một tiểu thư có vẻ đẹp yếu đuối, mỏng manh chỉ khoảng 16, 17 tuổi. Tương tự như thế A Châu của Lưu Cẩm Linh cũng không có vẻ đẹp ngoại hình nhí nhảnh và trẻ trung của một cô gái vừa đôi tám … Thế nhưng tất cả họ đều chinh phục được khán giả bằng khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình. Thế nên dù đã phát hành khá lâu nhưng đến ngày nay Thiên long bát bộ 1997 vẫn thừa sức thu hút khán giả.

Bộ phim “Thiên long bát bộ” đang được phát trên sóng Đài THVL vào mỗi buổi tối thứ Năm, Sáu, Bảy, Chủ nhật trong tuần lúc 20h10, với sự tham gia của các diễn viên: Huỳnh Nhật Hoa, Trần Hạo Dân, Phàn Thiếu Hoàng, Lý Nhược Đồng, Lưu Gia Linh … Kính mời quý khán giả đón xem.

Kathy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *