Bên bờ hạnh phúc

Cũng như bao bộ phim tình cảm, tâm lí xã hội mà hãng TVB từng sản xuất, “Chuyện về chàng Vượng” có nội dung hướng vào những tranh giành trong tình yêu cùng những tham vọng quyền lực trong giới trẻ. Nổi bật lên ở bộ phim này là hình ảnh A Vượng – chàng khờ, người đã mang đến làn gió mát, góp phần xua đi không khí ngột ngạt trong phim.

A Vượng vốn là một chàng trai bị bệnh kém trí bẩm sinh. Bên trong hình dáng của một anh chàng xấp xỉ tuổi 30, A Vượng lại có những suy nghĩ ngây thơ, ngờ nghệch của đứa trẻ lên 7. Chính vì điều này mà cha anh đã không ngần ngại bỏ rơi mẹ con anh, cũng như đã không dám nhìn nhận anh khi ông trở thành một ông chủ giàu có. Từ nhỏ, A Vượng đã được “tắm” trong nước mắt buồn tủi của mẹ và được “nuôi” bằng những trận đòn vô cớ của lũ bạn chung xóm. Một lần bị bắt nạt, A Vượng được Phụng giải cứu và kết bạn với anh. Kỷ niệm về trò chơi vợ chồng ngày nhỏ giữa anh và Phụng in đậm trong tâm trí A Vượng, nên từ đó, anh luôn gọi Phụng bằng “vợ bé nhỏ” và hết lòng yêu thương cô mặc cho ba mẹ cô không hài lòng. Vì Phụng, A Vượng dám nói dối mẹ để lấy tiền cho cô đi du học. Vì Phụng, A Vượng dám chạy xe ra đường lớn chỉ để nói "bye bye" và trao những quả xoài cho cô … Sau khi học xong, Phụng trở về Hồng Kông và làm việc cho tập đoàn Chung Thị mà cha ruột A Vượng là ông chủ tập đoàn. Tại đây, Phụng đã chứng tỏ được tài năng và nhận được tình cảm của Chung Tử Thông – anh em một cha khác mẹ với A Vượng. Chính điều này đã gây nên những xích mích giữa Phụng với cô em họ An Kì xinh đẹp. Nhưng là người bản lĩnh và giàu lòng vị tha, Phụng đã khiến An Kì khâm phục. Còn A Vượng, sau một thời gian dài làm việc cho Chung Thị, gây ra bao tình huống dở khóc dở cười, cuối cùng, anh cũng đã trưởng thành để có thể mang đến một bờ vai vững chắc cho “vợ bé nhỏ” của anh nương tựa.

Không mang đến cho người xem những cảnh mủi lòng, sướt mướt do sự ngang trái tình duyên thuần túy, “Chuyện về chàng Vượng” lại khiến khán giả phải rơi nước mắt vì những nụ cười của chàng! A Vượng khờ khạo, vụng về nhưng trái tim lại đong đầy chân tình; chàng ngốc nghếch, ngây thơ nhưng trí óc lại luôn biết lo nghĩ và hi sinh cho người khác. Và đây cũng chính là giá trị nhân văn của bộ phim! Sự khuyết tật ở hình thể của A Vượng đã khiến anh càng trở nên đáng quí hơn, cao thượng hơn với sự lành lặn, hoàn hảo ở trái tim. Bởi suy cho cùng những con người hoàn mỹ về thể xác nhưng khuyết tật ở tâm hồn mới là điều đáng sợ nhất, và chân tình muôn đời vẫn được con người kính trọng cho dù đó là “ Chân tình một chàng khờ”

“Chuyện về chàng Vượng” được trình chiếu lúc 08h30, bắt đầu từ ngày 10/11/2008 trên Đài THVL với sự tham gia của các diễn viên: Quách Tấn An, Tuyên Huyên, Thang Doanh Doanh, Đường Ninh … Kính mời quý khán giả đón xem.

Kathy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *