Bên bờ hạnh phúc

Khi biết Thư có ý định đi du học ở Singapore, Diệu hết lòng ủng hộ. Tuy nhiên, Thư lại lo lắng về kinh phí, Diệu lúc này mới nói bao nhiêu năm nay, số tiền cô đóng góp hàng tháng phụ dì trang trải việc nhà, Diệu luôn giữ gìn và sẽ đưa lại để Thư có thể thực hiện ước mơ. Không thể ngờ, dì có thể chu toàn đến thế, Thư xúc động “Nếu không có dì, chị em con sẽ không có được ngày hôm nay”.

“Nếu không có dì, chị em con sẽ không có được ngày hôm nay”.

Lúc này, Kiệt cũng mang tiền trả lại cho người thầy mà ngày xưa đã cho anh mượn đi du học. Kiệt không ngờ, sự thật số tiền đó là do chính Diệu tích cóp nhờ thầy chuyển cho Kiệt bởi bà hiểu rằng Kiệt sẽ không bao giờ chịu nhận tiền từ mình. Vì cho rằng đây là việc riêng của gia đình Kiệt nên người thầy đành hứa giữ bí mật cho bà Diệu. Kiệt bàng hoàng khi nghe được mọi chuyện bởi người mà anh ghét nhất lại là người giúp đỡ anh nhiều nhất.

Kiệt bàng hoàng khi biết số tiền để mình đi du học là của Diệu

Khi Kiệt về nhà, Phương và Thư muốn anh cùng dự sinh nhật của dì. Trái với nỗi lo của Phương, Kiệt nhanh chóng đồng ý, thậm chí muốn góp tiền cùng hai em mua quà sinh nhật tặng dì. Tình cảm và thái độ thay đổi của Kiệt khiến Thư và Phương hết sức vui mừng.

Kiệt thay đổi thái độ khiến Thư, Phương vui mừng

Ngày sinh nhật của Diệu cũng đến, Kiệt, Thư, Phương, Thu và Phúc đều tham dự vui vẻ. Diệu thầm cầu nguyện gia đình sẽ luôn vui vẻ, bình an như lúc này.

Kiệt bất ngờ chúc mừng sinh nhật và cám ơn dì Diệu đã giúp mình có tiền đi du học. Diệu ngơ ngác không hiểu vì sao Kiệt biết được chuyện này. Kiệt ôn tồn nói rõ mọi chuyện do thầy của mình đã nói. Từ khi biết chính dì Diệu đã giúp mình, Kiệt trở nên ôn hòa với dì hơn.

Diệu hạnh phúc trong vòng tay của các con

Nhưng, Kiệt có dễ dàng yêu thương Diệu như cách Thư và Phương đã yêu thương dì hay không?

Đón xem diễn biến tiếp theo của tập 26, phát sóng ngày 6/6/2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *