Bên bờ hạnh phúc

Việt Linh là kết quả của mối tình ngoài luồng giữa ông Khang và người phụ nữ khác. Mẹ Việt Linh qua đời khi cô vẫn còn quá nhỏ, ông Khang mang Việt Linh về nhà sống cùng với Uyển Lan. Dù chỉ là một đứa trẻ nhưng Uyển Lan sớm nhận thức được nguyên nhân cái chết tức tưởi của mẹ cô và luôn có ác cảm đối với Việt Linh ngay từ những ngày đầu. Là hai chị em cùng cha khác mẹ, thế nhưng trái với tính cách kiêu ngạo, kiểu cách, đầy tham vọng của Uyển Lan, Việt Linh lại hồn nhiên, thoải mái, nhân hậu, thích giúp người hoạn nạn. Việt Linh không màng gì đến gia sản của gia đình. Cô không thích ngành y, bất chấp áp lực của cha quyết định theo học Luật để thực hiện ước mơ đem tới công bằng cho mọi người. Việt Linh từ nhỏ mắc bệnh suy thận nên sức khỏe yếu ớt nên được giáo sư Khang hết lòng thương yêu chiều chuộng. Vì thế Uyển Lan càng tỏ ra tị nạnh, hiềm khích với Việt Linh, lúc nào cũng sợ cô dành hết tất cả những gì của cha dành cho mình và thường tỏ ra xem thường em gái.

Lại nói về hoàn cảnh của anh em Hào – Minh, suốt hai năm Hào ngồi tù vì gánh tội cho mình, Minh sống khép kín với cánh tay tê liệt lầm lũi trong nhà, chỉ nói chuyện với một mình Mai Anh. Nhờ Mai Anh động viên, Minh đã chấp nhận cho ông Tư – vốn là một lương y châm cứu để điều trị cánh tay và chăm chỉ tập luyện hàng ngày. Không có hộ khẩu, Minh không thể đi học lại, nhưng Mai Anh đã giúp Minh tiếp tục nắm những kiến thức ở trường. Thấy Minh bình phục trở lại, Hào vô cùng mừng rỡ. Sau khi tại ngoại, anh đã thề trước vong linh cha sẽ làm lụng hết mình để dồn sức lo cho Minh ăn học. Minh nuôi ý chí phấn đấu và thi vào đại học để quyết tâm trở thành một bác sĩ giỏi như anh hằng mơ ước. Từ đó Minh cũng thầm yêu Mai Anh, nhưng trớ trêu thay cô lại yêu tính cách chân thành, lương thiện của Hào. Trong đêm sinh nhật Minh, khi Hào nhờ Minh đưa Mai Anh về, Minh đã không kìm được cảm xúc khi ở lại chăm sóc cô. Còn Mai Anh thì lại lầm Minh là Hào nên trong cơn say đã trao đời mình cho Minh. Tối hôm đó, biết mình làm một việc lầm lỗi, Minh hốt hoảng chạy về. Riêng Mai Anh thì cứ nghĩ mình đã thuộc về Hào – người cô yêu và sắp lấy làm chồng…

Mời quý khán giả đón xem diễn biến tiếp theo của tập 3 phát sóng ngày 6/11/2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *