Bên bờ hạnh phúc

Vì định kiến, ông Yusup đã chia rẽ tình yêu của con gái, dẫn đến nhiều hệ lụy về sau: con gái ông sau khi sinh do bị bắt mất con nên sầu não mất sớm, cháu gái được người hầu nuôi dưỡng trong nghèo khó, thiếu thốn, đến khi muốn đưa về đoàn tụ thì bị người tráo đổi thân phận, còn bản thân ông cũng vì vậy mà mất mạng…

Bahar, một cô gái xinh xắn, hiền lành sống một cuộc sống thiếu thốn với ba mẹ là ông Ilyas và bà Nuran, cùng chị gái lười biếng, xấu tính Efsun. Cuộc sống gia đình nghèo khó nên Bahar đành bảo lưu kết quả học tập để tới làm thuê cho tiệm bánh trong vùng. Cô không hề biết rằng mình chỉ là con nuôi của họ và cha ruột của cô chính là Mehmet Emir Atahan, một thương nhân giàu có nhất nhì Thổ Nhĩ Kỳ. Vì ông Ngoại cô, ông Yusup, không chấp nhận mối tình của mẹ cha cô nên đã giấu Mehmet chuyện con gái ông có thai, sau đó đã trao đứa bé vừa chào đời cho vợ chồng người hầu Ilyas đưa về quê nuôi dưỡng.

Hai mươi mốt năm trôi qua, sự ray rứt gặm nhắm khiến cho Yusup quyết định tìm Bahar nói cho cô biết về thân thế rồi đưa về đoàn tụ cùng cha ruột của cô. Thế nhưng, khi biết sự thật về chuyến thăm của ông Yusup, lòng tham trỗi dậy, Nuran hại chết ông cụ và ép chồng giữ kín bí mật khi hai người cùng chôn xác ông Yusup trong khu đất nhỏ phía sau nhà mình.

Điều đó cũng đồng nghĩa với bí mật thân thế của Bahar cũng bị chôn vùi dưới ba tấc đất.

Sau đó, Nuran đã đánh tráo thân phận Bahar cho con gái ruột của bà ta để Efsun danh chánh ngôn thuận bước vào dinh thự nhà Atahan, trở thành người thừa kế của dòng họ Atahan danh giá.

Bahar và cha ruột của cô có thể đoàn tụ cùng nhau hay không khi xung quanh họ có quá nhiều thế lực ngăn cản: sự dối trá, lọc lừa của mẹ con Efsun, và âm mưu tranh đoạt tài sản của vợ chồng em gái ông Mehmet?

Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ – “Cuộc đời lưu lạc” được giới thiệu vào lúc 13h các ngày trong tuần trên THVL1, bắt đầu từ ngày 06/02/2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *