Bên bờ hạnh phúc

Chiều 22/2, tại Café Kasa, Đồng Nai, quận 10, TP. HCM, Đài truyền hình Vĩnh Long và Công ty CTC Movies tổ chức họp báo giới thiệu bộ phim truyền hình Trà táo đỏ. Đây là bộ phim sản xuất chào sân của công ty CTC Movies cùng hội nhập với thị trường phim truyền hình và điện ảnh trong cả nước…

Ông Vũ Minh Thuận, giám đốc sản xuất công ty CTC Movies chân thành chia sẻ: "Dẫu biết đây là bài toán mà nhiều nhà sản xuất đang chông chênh, trăn trở trước thực tế về dòng phim truyền hình: lượng khán giả giảm, rating giảm, các doanh nghiệp quảng cáo cũng giảm đầu tư… và đặc biệt là kinh phí sản xuất phim quá eo hẹp… Song cũng vì quá yêu nghề, tâm huyết cùng nghề, chúng tôi đã mạnh dạn kết nối những tài năng sáng tạo mà một thành viên của công ty (nữ diễn viên, lồng tiếng tài năng Thanh Huyền từng nói đùa… đó là “của trời cho”) để cùng nhau làm phim, cố gắng tạo những bộ phim tử tế, hấp dẫn… phục vụ khán giả".

 

Lý giải tiêu chí của nhà sản xuất, đạo diễn Võ Việt Hùng bày tỏ: "Đây là cuộc chơi của những người đồng trang lứa (tuổi tác và kinh nghiệm làm nghề) hợp lực lại đầy tâm huyết để chơi những cuộc chơi cho ra trò… Chúng tôi sẽ cố gắng làm phim theo trào lưu công nghệ 4.0 của khán giả… Với Trà táo đỏ, tôi muốn kể cho khán giả nghe câu chuyện về một số phận… và vượt lên số phận đó là tình yêu, song tình yêu đó phải chân thành và nhân văn. Phim có nhiều tình huống, yếu tố bất ngờ, các sự kiện đều có vấn đề, gieo nhiều bi kịch – hiện thực xã hội. Không tô hồng cuộc sống, bởi cuộc đời có rất nhiều thứ để chiêm nghiệm… Hy vọng sẽ kéo được khán giả".

Biên kịch Võ Uyên Dung tác giả của bộ phim Trận đồ bát quái, từng gây tiếng vang lớn với khán giả cả nước, khi phát trên sóng của đài Vĩnh Long đã đạt rating trên 21.5, vượt qua tác phẩm Hậu duệ mặt trời của Hàn Quốc phát sóng cùng thời điểm đã chia sẻ: "Câu chuyện tôi viết luôn đẩy nhân vật tới tận cùng để có sự lựa chọn ác hay thiện… Có thể nói sự ra đời của Trà táo đỏ là kết quả của ekip làm phim không phải vì tiền, chúng tôi đã làm hết sức mình vì quá yêu nghề… Tôi trân trọng dàn diễn viên khá nhiều kinh nghiệm đã tham gia bộ phim".

 

Cùng quan điểm trên, các diễn viên Sơn Lâm, Ngân Quỳnh, Thủy Cúc, Công Lợi, Công Danh, Minh Cường đều bày tỏ rất thú vị khi đọc kịch bản. Ở thời điểm này, được làm phim là một hạnh phúc rồi, chứ nói về khó khăn, vất vả trong khi làm phim là chuyện bình thường…

Với Quý Bình nam diễn viên chính rất phấn khích bày tỏ đây là vai diễn đầy chiều sâu, đầy thử thách… thật thú vị. Nhân vật Võ Hiếu – chàng kiến trúc sư đẹp trai, quá nhiều tài đến nỗi phải xin đạo diễn và biên kịch cho chắt lọc lại một số kỹ năng để tập trung diễn cho hiệu quả hơn. Ngoài ra anh còn được yêu nhiều người đẹp trong phim. Còn Quỳnh Lam vào vai cô giáo Trúc Trà có vẻ đẹp thuần khiết, chịu thiệt thòi sống ở Cao nguyên, Trà hay cả tin nên dễ bị lừa, nhưng lại có tình yêu mãnh liệt. Lam bảo các vai của cô cứ na ná giống nhau, chính vì vậy đó lại là thử thách để Lam quyết tâm chinh phục.

 

Định mệnh – là có thật. Chia ly rồi sum vầy. Cuộc đời là chuỗi ẩn ức của từng số phận ghép vào nhau. Câu chuyện bắt đầu từ tách trà táo đỏ của giới quý tộc và bao sóng gió xảy ra với các nhân vật. Cô gái 17 tuổi tên Xíu bị lừa bán sang Trung Quốc, sống đời địa ngục ở các nhà chứa. Chết không được, mà sống cũng không xong, cô đã vượt qua nhiều cạm bẫy để tìm đường về Việt Nam. Khi về đến nơi, mẹ cô đang hấp hối trong cơn tuyệt vọng tìm con. Cô nhận thêm hung tin từ mẹ, cô chỉ là con nuôi, đứa con bà vé số nhặt ven đường.

Cô rời xa quê, về miền đất hứa Sài Gòn, cùng với kỷ vật là chiếc khăn tay để truy tìm tung tích cha mẹ ruột. Từ đây, bắt đầu một chuỗi bi kịch thăng trầm trên bước đường mưu sinh. Được má mì vũ trường đổi tên thành Chiêu Dương. Và sau một biến cố trọng đại xảy ra, khi Chiêu Dương vô tình cứu một người phụ nữ nhảy cầu tự vẫn. Cô đã thay đổi cuộc đời từ khi gặp bà Bích Ngọc, rồi trở thành một nữ doanh nhân giàu có và quyền lực.

Định mệnh đã đưa Chiêu Dương gặp Võ Hiếu, một anh chàng kiến trúc sư đẹp trai, lạnh lùng, tài hoa và mạnh mẽ. Họ trở thành một cặp đôi sau những va chạm trong công việc. Võ Hiếu là người con hiếu thảo, cha chết, chỉ còn lại mẹ nơi quê nhà. Bà Bích Hiền, một phụ nữ nhân hậu, đảm đang, hết lòng yêu thương cậu con trai duy nhất, nhưng trong tâm trí bà luôn khắc khoải về hình ảnh của cô con gái ruột bị chính cha ruột bắt cóc đem đi. Bà Bích Hiền đó năm xưa chính là cô gái Ngọc Lan, con một gia đình giàu có, đem lòng yêu anh thợ bạc mồ côi, ông Ba Trung. Vì sự phản đối gay gắt phân biệt đẳng cấp, họ đã bỏ trốn và có với nhau một cô con gái. Ba Trung vì thương vợ con đã đi biển kiếm tiền và một ngày, ông mất tích. Ngọc Lan đau khổ hoang mang cùng cực, nuôi con và chờ chồng. Cô được một người đàn ông cưu mang, cô đã sống cùng ông Võ Học và con trai riêng của ông ta tên là Võ Hiếu.

 

… Và vòng xoáy cuộc đời lại đưa họ về bên nhau trong hoàn cảnh nghiệt ngã nhất để quá khứ đau thương một lần nữa bị xới tung trong nghẹn ngào, hờn tủi…

Trà táo đỏ, khá hấp dẫn qua 40 tập cùng dàn diễn viên nổi tiếng: Quý Bình, Thanh Trúc, Quỳnh Lam, NSƯT Công Ninh, Ngân Quỳnh, Thủy Cúc, Mai Sơn Lâm, Hà Trí Quang, Công Danh, Lâm Minh Cường, Công Lợi… Phim được phát sóng lúc 20h00 từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên kênh THVL1.

Nguồn: Vũ Liên ( Thế giới điện ảnh )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *