Bên bờ hạnh phúc

Thái Châu thú nhận chục năm đi hát,“thấm” nhất chỉ nhạc Lam Phương, Quỳnh Lan hạnh phúc vì lần đầu tiên được mời làm giám khảo gameshow trong Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc sĩ chủ đề.

Đã 65 năm trôi qua trong sự nghiệp sáng tác, “cha đẻ” của những ca khúc trữ tình Lam Phương luôn làm lay động trái tim khán giả. Tự nhận mình là một kẻ “tị nạn ái tình”, chính tình yêu và nỗi chất chứa trong trái tim quá đỗi nhạy cảm của ông cho ra đời những tuyệt phẩm bất hủ.

 

Trong cuộc đời sáng tác thật dài, Lam Phương đi qua nhiều phong các sáng tác với nhiều thể loại, có khi là những ca khúc đậm đà âm hưởng nhạc quê hương hay những bài bolero ăn khách. Đêm thi thứ 6 của Hãy Nghe Tôi Hát chủ đề Khúc nhạc tình dang dở, các thí sinh Đào Ngọc Sang, Triệu Long, Tuấn Nghĩa, Hà Thúy Anh, Ngọc Trâm, Bảo Hân sẽ thể hiện lại những ca khúc tiêu biểu gắn với tên tuổi Lam Phương như: Chờ người, Phút cuối, Khóc thầm, Kiếp phiêu bồng, Cho em quên tuổi ngọc, Một mình… Đặc biệt, thí sinh có tổng điểm thấp nhất trong 6 tập thi sẽ dừng chân tại Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc sĩ chủ đề.

Trong vai trò giám khảo chính, Thái Châu đầy hào hứng với đêm thi chủ đề Lam Phương. Thái Châu cho rằng Lam Phương là người nhạc sĩ viết đa dạng thể loại, nhiều ca khúc của ông viết khiến nam danh ca “giật mình”. “Nhạc Lam Phương không phải bài nào cũng viết về tình yêu, sự tưởng tượng của anh ấy đáng gờm và ghê gớm, trí óc tự dựng câu chuyện để viết thành lời nhạc. Đó là vì sao nhạc của Lam Phương được mến mộ khắp mọi nơi. Hầu hết ca sĩ ở nước ngoài, hay ca sĩ hát dòng nhạc trữ tình đều muốn hát nhạc của ông. Mỗi người đều tìm thấy trong âm nhạc Lam Phương một sự đồng cảm sâu sắc, sự chia sẻ khi yêu. Cuộc tình ấy dù còn, dù mất đều sống mãi trong lòng chúng ta, một phần chính nhờ tình khúc Lam Phương”, anh lý giải.

Nam danh ca thú nhận hàng chục năm theo nghề, anh hát nhiều nhất là nhạc Lam Phương, và cảm thấy hát “thấm” nhất với dòng nhạc tình lãng mạn này. Trong đó có một ca khúc làm nên tên tuổi Thái Châu như Tình bơ vơ, Tình chết theo mùa đông, Giọt lệ sầu, Ngày em ra đi.…

Đồng hành cùng Thái Châu, danh ca Họa Mi và ca sĩ Quỳnh Lan đã góp nhặt thêm nhiều câu chuyện nghề và chuyện đời của người nhạc sĩ tài hoa gửi đến khán giả. Họa Mi kể rằng thời trước 1975, Lam Phương viết nhiều ở dòng bolero rumba. Sau đó, ông gặp Họa Mi ở Pháp và viết tặng cô ca khúc Em đi rồi. Ông thú nhận vì tiếng hát của nữ danh ca mà viết ca khúc, cũng như thay đổi thể loại trước giờ ông của ông. Những sáng tác sau đó như Bài tango cho em, Kiếp phiêu bồng… đầy mới mẻ với giai điệu tango, slow rock vui tươi, rộn rã. Lam Phương sau đó viết nhạc theo chủ đề, trào lưu hay viết theo ca sĩ đặt hàng.

Đêm thi Hãy Nghe Tôi Hát còn có sự góp mặt của “nữ hoàng phòng trà” Quỳnh Lan. Quỳnh Lan trong bộ váy ôm đầy gợi cảm, mái tóc đen dài đặc trưng, chị thổ lộ niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên làm giám khảo của một chương trình âm nhạc.

“Các ca sĩ trẻ đều có chất giọng tốt, đặt cảm xúc vào khi hát ca khúc của Lam Phương. Thưởng thức đêm thi như một đêm trình diễn âm nhạc mang đến cho Lan nhiều hạnh phúc. Quỳnh Lan ngày xưa khi bằng tuổi các bạn không hát tốt được như bây giờ”, chị nói. Quỳnh Lan tiết lộ cuộc sống bản thân không thay đổi kể từ khi trở về Việt Nam. Tham gia những show diễn trên đài truyền hình tuy không nhiều nhưng phần nào giúp chị giải tỏa những năm tháng xa rời sân khấu.

Hãy Nghe Tôi Hát tập 6 – Nhạc sĩ Lam Phương sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ tư ngày 7/8/2019 trên kênh THVL1. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

Nguồn: Song Minh  Hình ảnh: Lý Võ Phú Hưng ( Giáo Dục )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *