Bên bờ hạnh phúc
Tập đầu tiên của chương trình Kỳ Lộ Diện 2019 – Phiên bản Hội nhập đã chính thức lên sóng vào lúc 21:00 thứ Hai ngày 26/8/2018 trên kênh THVL1.

Tập này là phần trình diễn mở màn, mang tính chất “chào sân” của 6 ảo thuật gia đầu tiên trong số 12 ảo thuật gia của mùa giải năm nay. Xuất hiện trên hàng ghế Ban bình luận chuyên môn là nghệ sĩ Thanh Bạch và ảo thuật gia Hoàng Nghiêm, bên cạnh là Ban bình luận giải trí với hai “bóng hồng” là nghệ sĩ hài Kiều Oanh và Hoa hậu du lịch Ngọc Diễm. Én Bạc 2017 – MC song ngữ Phương Uyên sẽ đảm nhận vai trò dẫn dắt và kết nối từng tiết mục của các thí sinh.

 

Mở đầu tập phát sóng là phần dự thi của một trong bốn thí sinh nước chủ nhà Việt Nam – ảo thuật gia Nam Nie. Chàng trai trẻ tuổi và tài năng đến từ Thủ đô đã khéo léo liên kết tính dân tộc và tính quốc tế qua tiết mục của mình. Anh đã chọn mặc trên mình chiếc áo dài truyền thống và đạo cụ biểu diễn là hoa sen, bên cạnh đó còn kết hợp với nền nhạc Hello Vietnam vốn đã rất nổi tiếng. Tất cả đã giúp anh làm nên một lời chào mở đầu đầy ấn tượng.

Nam Nie không chỉ xuất hiện đầy ấn tượng khi tạo dáng ngồi giữ thăng bằng với một chân, mà còn kết thúc tiết mục đầy lãng mạn với vô số những hạt giấy tung bay từ một cánh sen. Song, Hoa hậu Ngọc Diễm cho rằng dường như động tác của Nam Nie còn khá “khiêm tốn”. Không đồng tình với ý kiến đó, danh hài Kiều Oanh mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ Nam Nie vì cho rằng đây là tiết mục chào sân, phải khiêm nhường một chút trước bạn bè quốc tế. Đồng thời, chị cũng “thanh minh” với chàng trai Hà Nội rằng: “Không phải vì em đẹp trai mà chị bênh vực đâu”.

Người Ấn Độ đã biến gạo thành cốm từ hàng ngàn năm trước

Đến từ Ấn Độ, ảo thuật gia Bhola và các bạn diễn cũng đã có phần dự thi đầy màu sắc với chất liệu là hạt gạo. Chỉ với tấm vải thô và cái xúc đan bằng nan tre, ba ảo thuật gia đã khiến khán giả trầm trồ khi có thể làm những hạt gạo thành cốm mà không qua công đoạn chế biến nào. Không chỉ thế, tiết mục còn sinh động hơn khi những biểu trưng của Ấn Độ được mang lên sân khấu như bộ trang phục truyền thống, cách trang điểm của nữ giới, những điệu múa sôi động, giai điệu Jaiho quen thuộc…

Là người đã từng đến Ấn Độ, Hoa hậu Ngọc Diễm tỏ ra vô cùng thích thú khi nhìn thấy những nét đẹp của quốc gia Nam Á này được tái hiện trên sân khấu Kỳ Tài Lộ Diện. Bên cạnh đó, chị cũng đặt câu hỏi vì sao các ảo thuật gia lại chọn gạo để biểu diễn. Ảo thuật gia Raj Kumar cho biết ngày nay Ấn Độ có rất nhiều người làm ảo thuật theo phong cách hiện đại, những màn biểu diễn truyền thống còn lại rất ít, vì thế nhóm ông chọn biểu diễn theo phong cách cổ truyền đã có từ hàng ngàn năm trước.

 

Màn trình diễn thần bí như nền văn hóa Nhật Bản

Ảo thuật gia Nhật Bản Kamui đã giới thiệu đến người xem một phần trình diễn đầy cuốn hút và có phần… thần bí! Bởi, phong cách của Kamui là đeo mặt nạ xuyên suốt, không bao giờ để lộ gương mặt thật của mình, điều đó giúp anh tô thêm vẻ bí ẩn cho bản thân, đồng thời tạo sự tò mò và ấn tượng cho khán giả. Nổi tiếng với các trò ảo thuật ảo giác, chỉ bằng những đạo cụ đơn giản như khăn tay, quạt giấy, cây dù… Kamui đã đưa người xem chìm đắm vào không gian huyền bí và linh hoạt khi các vật dụng cứ thoắt ẩn thoắt hiện xuyên suốt phần trình diễn.

Ngồi trên ghế Ban bình luận chuyên môn, ảo thuật gia Hoàng Nghiêm bày tỏ sự ấn tượng với những động tác xuất sắc của Kamui. Anh chia sẻ “khi bạn bước ra là tôi lạnh óc hết”, đồng thời tin chắc rằng “sau chương trình này sẽ rất nhiều người tìm hiểu về bạn”. Hoa hậu Ngọc Diễm cũng không giấu được sự ngưỡng mộ khi trước mắt mình không phải là hình ảnh kimono hay samurai quen thuộc, mà lại đậm chất hiện đại, đầy tính sáng tạo và đặc biệt là có phần nổi loạn.

Chàng trai Malaysia làm ảo thuật bằng… sự đáng yêu

Đến từ nước bạn trong khu vực Đông Nam Á và có nhiều nét tương đồng về văn hóa với Việt Nam, ảo thuật gia Abdul Hakim đã mang lên sân khấu Kỳ Tài Lộ Diện những hình ảnh thu nhỏ về một đất nước Malaysia đầy màu sắc. Xuất hiện trong diện mạo một chàng trai rất đáng yêu với đôi mắt “biết cười”, anh nhanh chóng chiếm được cảm tình của hai Ban bình luận. Từ đạo cụ đơn giản là những mảnh vải nhỏ, Abdul Hakim đã tạo nên một dải băng choàng màu sắc, rồi lại “hô biến” chúng thành lá cờ Malaysia khiến người xem thích thú.

Có thể nói, đây là phần trình diễn kết hợp giữa ảo thuật và những điệu múa dân tộc, Abdul Hakim đã tạo nên một tổng thể đa dạng mà hài hòa trên sân khấu. Sau tiết mục hoành tráng mang thông điệp ý nghĩa này, nghệ sĩ Thanh Bạch nhận xét Abdul Hakim đã nhảy múa chung với vũ đoàn trước rồi mới lồng ghép những động tác ảo thuật vào, tạo được sự kết nối liền mạch cho cả phần trình diễn. Còn với nghệ sĩ Kiều Oanh, chị khen ngợi sự uyển chuyển của ảo thuật gia trẻ tuổi này.

Nguyễn Phương tái xuất với màn giải cứu người đẹp đầy táo bạo

Đại diện thứ hai của Việt Nam xuất hiện trong Tập 1 này là ảo thuật gia Nguyễn Phương – cái tên vốn đã rất quen thuộc ở Kỳ Tài Lộ Diện và nhiều chương trình khác. Là người vốn nổi tiếng với việc ứng dụng công nghệ vào biểu diễn, Nguyễn Phương đã thực sự mang đến một tiết mục mãn nhãn bởi sự phong phú, linh hoạt và gần gũi. Từ hình ảnh chim bồ câu, con cá, hoa sen, nón lá… trên màn hình LED, anh đã làm người xem không khỏi bất ngờ khi thấy vật thật hiện ra trước mắt.

Bên cạnh đó, tiết mục này còn được thể hiện dưới hình thức một câu chuyện tương đối hoàn chỉnh về mối tình của đôi nam nữ chốn thôn quên. Nguyễn Phương đã đưa nhiều tình huống vào câu chuyện để tạo thêm “đất diễn” cho các hành động ảo thuật của mình, trong đó nổi bật là cảnh “cứu mỹ nhân” đầy gay cấn. Đánh giá về phần dự thi này, nghệ sĩ Thanh Bạch cảm nhận đây là tiết mục ảo thuật được lồng trong một câu chuyện có đầu có đuôi, có kịch tính và cái kết mang hình ảnh đẹp – “Một câu chuyện dễ hiểu nhưng không dễ làm chút nào!”.

Màn “lột áo” ngoạn mục sau tiết mục ảo thuật Ai Cập

Đến từ xứ sở được bao trùm bởi những thần thoại, ảo thuật gia Hany Show đã cùng khán giản làm một chuyến khám phá đến Ai Cập. Với tạo hình quen thuộc của một vị pharaon đầy uy quyền, anh đã biểu diễn nhiều động tác đầy cuốn hút như biến hoa lau thành gậy, xé rách tờ giấy rồi làm cho nó nguyên vẹn trở lại, tưới nước vào chiếc chậu rỗng làm cho cây mọc lên…

Đặc biệt, kết thúc tiết mục là hình ảnh lá cờ Việt Nam trên tay Hany Show khiến Ban bình luận không khỏi trầm trồ. Trong suốt chương trình, nếu mỗi quốc gia đều mang đến những hình ảnh riêng để thể hiện lòng tự hào dân tộc, thì ở tiết mục của mình, Hany Show lại chọn cái kết bằng sự xuất hiện của lá cờ Việt Nam để thể hiện tình hữu nghị quốc tế và cảm ơn tấm lòng mến khách của bạn bè Việt Nam.

Sau tiết mục, Hany Show đã tặng chiếc áo choàng pharaon của mình cho nghệ sĩ Thanh Bạch. Đáp lại, Thanh Bạch đã “lột” chiếc áo vest “nghìn đô” của mình tặng lại cho ảo thuật gia Ai Cập.

Kết thúc tập đầu tiên, phần trình diễn của nhóm ảo thuật gia đến từ Ấn Độ nhận được sự bình chọn cao nhất từ Ban bình luận. Hai “mỹ nhân ghế nóng” là nghệ sĩ Kiều Oanh và hoa hậu Ngọc Diễm đã có hai phần quà đặc biệt để người chiến thắng lựa chọn là bình hoa sen làm bằng đồng và bức tranh bản đồ Việt Nam làm từ hạt gạo. Cả hai đã đưa ra những “chiến lược” để thuyết phục ảo thuật gia chọn món quà của mình. Mặc dù chia sẻ mình không muốn làm cô gái xinh đẹp – hoa hậu Ngọc Diễm phải buồn, nhưng cuối cùng ảo thuật gia Raj Kumar – đại diện cho nhóm ảo thuật gia Ấn Độ quyết định chọn bức tranh của nghệ sĩ Kiều Oanh vì như thế “cả Việt Nam gần như đi cùng chúng tôi về Ấn Độ”.

Kỳ Tài Lộ Diện 2019 – Phiên bản Hội nhập do Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng Công ty Truyền thông Khang phối hợp thực hiện, được phát sóng vào lúc 21:00 thứ Hai hằng tuần trên kênh THVL1. Tập 2 sẽ là màn “chào sân” của 6 ảo thuật gia còn lại là Alain (Nga), Tsai (Đài Loan), Vk.Vich (Thái Lan), Joe Yu (Singapore), Võ Tuấn Minh và Alex Nguyễn (Việt Nam) – được phát sóng lúc 21:00 thứ Hai ngày 2/9/2019 trên kênh THVL1.

Nguồn: Song Minh ( GD )

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *