Bên bờ hạnh phúc

Thể hiện ca khúc được cho là buồn nhất của nhạc sĩ Trúc Phương mang tên Ai cho tôi tình yêuNam Cường khiến khán giả lẫn giám khảo rưng rưng vì xúc động. Bản thân anh cũng nhập tâm đến rơi nước mắt.

Nam Cường bật khóc khi hóa thân thành nhạc sĩ Trúc Phương, thể hiện ca khúc 'Ai cho tôi tình yêu'

 

Tập đầu tiên của Người kể chuyện tình đã lên sóng tối 23.11 đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả khi tái hiện lại chuyện đời, chuyện tình của cố nhạc sĩ Trúc Phương bằng chính những bài hát đầy đau khổ của ông. Nam Cường được chọn trình diễn ca khúc buồn nhất của nhạc sĩ Trúc Phương mang tên Ai cho tôi tình yêu. Ca khúc tái hiện thời ông ở trọ trong một gia đình giàu có bên Gia Định. Con gái của chủ nhà đem lòng yêu chàng nhạc sĩ nghèo nhưng bị gia đình phản đối. Một con người khao khát với yêu thương lại bị từ chối phũ phàng như Trúc Phương đã trút hết nỗi niềm uất hận trong ca khúc Ai cho tôi tình yêu.

Được biết đến ở dòng nhạc trẻ, Nam Cường gây bất ngờ khi hát bolero cũng rất "ngọt". Ngay khi cất tiếng hát "Ai cho tôi tình yêu…", nam ca sĩ đã nhận được sự tán thưởng của khán giả tại trường quay. Kết hợp với diễn xuất nhập tâm, anh đã khiến không ít người sụt sùi. Danh ca Giao Linh tỏ ra ngạc nhiên khi Nam Cường hát ca khúc này đầy xúc động. Giám khảo Thái Châu cho rằng Nam Cường khiến anh nhớ lại ngày xưa cũng hát ca khúc này và khuyên nam ca sĩ cần trau dồi để ca khúc lả lướt, mượt mà hơn.
Thí sinh Thu Trang hóa thân thành ca sĩ lừng danh, người được nhạc sĩ Trúc Phương yêu thầm trong ca khúc Buồn trong kỷ niệm với những câu hát đau đớn, buốt nhói tim gan. Ca khúc đưa danh ca Thái Châu về những kỷ niệm xưa. Ông kể, thời trước, mỗi khi thâu đĩa rất sợ nhạc sĩ bởi họ sẽ đòi đến phòng thu để nghe ca sĩ hát. “Mấy ông nhạc sĩ thời xưa cứ như hung thần nhưng nhờ đó mà ca sĩ thời chúng tôi hát đúng cảm xúc, rõ chữ, từng dấu trong câu văn", Thái Châu chia sẻ.
Phú Quí giành được điểm số cao nhất với tiết mục Những lời này cho em
 
Cuộc hôn nhân của nhạc sĩ Trúc Phương vào những năm 1970 với một cô gái xinh đẹp cũng được tái hiện lại trong tiết mục Những lời này cho em do Phú Quí, học trò của Phi Nhung, thể hiện. Đây cũng là giai đoạn hạnh phúc hiếm hoi trong cuộc đời của cố nhạc sĩ. Dù sống trong cảnh thiếu thốn nhưng đời sống của họ rất nghệ sĩ. Chất giọng dày tình cảm, sâu lắng của Phú Quí đã khiến bạn diễn bật khóc trên sân khấu vì xúc động. Anh cũng là thí sinh nhận điểm số cao nhất trong đêm thi này.

Đến ca khúc Hai lối mộng kể về giai đoạn nhạc sĩ Trúc Phương và vợ phai nhạt tình cảm, lặng lẽ chia tay, thí sinh Thúy Huyền cũng bật khóc khiến giọng hát lạc đi khi thể hiện ca khúc này. Danh ca Phương Dung cho rằng Thúy Huyền hát rất buồn, dù giọng hát mỏng nhưng cô mang được tâm tình đi vào trong ca khúc.
Hà Thúy Anh thể hiện ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trúc Phương mang tên Mưa nửa đêm. Với chất giọng đẹp, sâu lắng, cô được giám khảo Phương Dung nhận xét là một trong những ca sĩ có giọng Bắc hiếm hoi thể hiện tốt ca khúc này. Thí sinh Triệu Long thể hiện ca khúc Thói đời, được xem là bài hát tiên tri cho quãng đời còn lại của Trúc Phương với những câu hát "Bạn quên ta, tình cũng quên ta, nên chung thân ta giận cuộc đời. Soi bóng mình bằng gương vỡ nát, nghe xót xa ngùi lên tròng mắt…". 
Nguồn: Ngát Ngọc Ảnh: Lý Võ Phú Hưng ( TNO )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *