Bên bờ hạnh phúc

Từng rất thành công với những vai diễn đã tham gia, có tương lai với con đường rộng mở sự nghiệp, nhưng không ít người đã từ bỏ Hollywood để chọn một cuộc đời khác. Tuy nhiên, công chúng vẫn nhắc đến họ mỗi khi nhớ về thời huy hoàng của bộ phim.

Cụm từ “phút huy hoàng rồi chợt tắt” thường được sử dụng trong thế giới âm nhạc, nơi mà các nghệ sĩ có thể nổi lên bất thường nhờ một bài hát, phát hành hàng triệu đĩa và công phá các bảng xếp hạng rồi sau đó lụi tàn, biến mất mãi mãi, không bao giờ có thể thành công trở lại.

Tìm kiếm “phút huy hoàng rồi chợt tắt” trong điện ảnh lại là điều khó khăn hơn rất nhiều. Bởi nếu một diễn viên đã khá thành công với một bộ phim, bạn sẽ thấy rằng những cánh cổng khác sẽ tự mở cho họ. Nhưng vẫn có những người bước vào 1 lần rồi bước ra mãi mãi và dưới đây là những cái tên, kể ra có thể ai cũng biết, tuy nhiên họ đã không phấn đấu nổi thêm một lần để thúc đẩy sự nghiệp của mình.

Eminem – '8 Mile'

Một thực tế có thể thấy rõ ở câu chuyện của Eminem rằng, đôi lúc các nhạc sĩ làm phim không phải vì họ muốn lấn sân sang điện ảnh mà chỉ đơn giản vì họ có thể làm, họ có khả năng và đóng phim là một cách khác để giúp họ bán được đĩa.

“8 mile” là bộ phim kể về cuộc đời của “B-Rabbit” Smith (hình ảnh phản chiếu của Eminem), một rapper trưởng thành từ Detroit. Vào vai nam diễn viên chính, Eminem đã tạo một cơn bão càn quét các phòng vé và biến “8 mile” trở thành một tác phẩm kinh điển. Bộ phim thu về 200 triệu đô doanh số phát hành, nhưng đáng nói hơn là nó đã giúp album nhạc nền của anh trở thành đĩa bán chạy nhất năm đó. Đồng thời, Eminem trở thành rapper đầu tiên giành giải Oscar cho ca khúc nhạc phim xuất sắc “Lose yourself

Nhưng ngay sau thành công đó, chàng rapper da trắng đã thu vén đồ đạc và rời khỏi kinh đô điện ảnh, những sản phẩm âm nhạc phát hành ra sau đó bán đắt như tôm tươi và Eminem được công nhận là một trong những rapper có ảnh hưởng lớn đến nền âm nhạc hip-hop thế giới. Mặc dù sau này nhiều MV của anh cũng được quay với thời lượng và kịch bản như một bộ phim ngắn nhưng Eminem cũng chưa khi nào có ý định quay trở lại với nghề diễn vinh quang.

Katie Jarvis – 'Fish Tank'

“Fish Tank” của đạo diễn Andrea Arnold là một câu chuyện tuyệt vời, minh chứng lớn nhất của nó là đề cử giải thưởng danh giá Cành cọ vàng. Arnold đã phải mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm một gương mặt trẻ vô danh cho vai diễn cô bé Mia, và điều mà khán giả có lẽ ít hình dung ra được đó là cuối cùng ông đã tìm thấy nhân vật của mình tại ga xe lửa Tilbury.

Latie Jarvis 17 tuổi, khi ấy đang cãi nhau nảy lửa với bạn trai trong khi chờ đợi một chuyến tàu và không hề biết rằng mình đang bị theo dõi bởi một vị đạo diễn phim đang ngồi đối diện. Arnold ngay lập tức nhận ra rằng không ai có thể là Mia hoàn hảo hơn Jarvis và cô cũng sẽ là lựa chọn tuyệt vời để sánh cùng với Michael Fassbender trong phim. Đó là vai diễn đầu tiên, vai diễn thành công nhất và cũng gần như vai diễn cuối cùng của cô trên màn ảnh rộng.

Sau bộ phim Jarrvis có tham gia một show truyền hình nhỏ trên Sky TV mang tên “10 minutes tales” rồi sau đó lặn mất tăm.

Peter Ostrum – 'Willy Wonka And The Chocolate Factory'

Phiên bản đầu tiên của “Charlie và nhà máy kẹo Chocolate”. Tham gia một bộ phim như thế này có thể sẽ là một bước ngoặt lớn của cuộc đời, nhưng đối với Peter Ostrum, cậu bé chỉ cần có một lần duy nhất vậy thôi. Vào vai Charlie Bucket trong bộ phim được chuyển thể từ tác phẩm thiếu nhi đình đám của nhà văn Roald Dahl, Ostrum trở thành nhân vật trung tâm, nắm giữ trái tim của toàn bộ phim.

Tuy nhiên sau thành công đầu tiên đến rất sớm, khi mới chỉ là một đứa trẻ, sự nghiệp của Ostrum sau đó vẫn “trắng tinh” mặc dù cậu bé được mời gọi với một số hợp đồng phòng thu cùng cơ hội diễn tiếp nhưng Ostrum cương quyết rằng Hollywood không phải nơi anh thích tới. Từ bỏ ánh hào quang mà bao người muốn với tới, Ostrum giờ đây sống một cuộc sống bình dị và một công việc đầy tính nhân đạo, bác sĩ thú y ở New York.

Björk – 'Dancer In The Dark'

Có một sự thật khá phũ phàng khi người ta nói rằng: “Nếu bạn thực sự tỉnh táo, bạn sẽ không bao giờ làm việc với trẻ em, động vật và Lars Von Trier. Ngôi sao nhạc Pop người Iceland Björk đã gây tiếng vang lớn trong làng nhạc khi nhận lời hợp tác với kẻ lập dị Lar Von Trier trong bộ phim “Dancer in the dark”, nhưng đạo diễn người Đan Mạch lại muốn thuyết phục cô phải vào vai chính cho tác phẩm của mình. Vai diễn đó mô tả một bà mẹ khổ sở tuyệt vọng chi trả rất nhiều tiền để cứu chữa cho đứa con có nguy cơ bị mù lòa.

Được biết, thời gian quay phim diễn ra rất mệt mỏi về thể chất và đau đớn về tinh thần, đến mức Björk tuyên bố sẽ không bao giờ nhận bất kì lời mời đóng phim nào nữa sau khi “Dancer in the dark” đóng máy. Nhưng bộ phim cuối cùng đã giành được giải Cành cọ vàng tại liên hoan phim Cannes và Björk bất ngờ được vinh danh nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Tuy nhiên, thành công đó cuối cùng vẫn không đủ nặng để níu chân ngôi sao tài năng.

Jaye Davidson – 'The Crying Game'

“Tôi thực sự nghĩ rằng tất cả những chuyện này là một sự may mắn”, Jaye Davidson kể lại sự nghiệp diễn xuất của mình với một giọng điệu chân thành. Được thuê để vào vai Dil trong ‘The Crying game”, Davidson không hề có một chút kinh nghiệm diễn xuất nào trước đó, nhưng cô gái khi ấy đã miêu tả chính xác ngoại hình lưỡng tính và đạo diễn Neil Jorrdan mong muốn.

Kết thúc bộ phim, Dil trở thành cái tên cửa miệng được nhiều người nhắc đến, nhưng Davidson không có hứng thú gì trong việc phát triển sự nghiệp sau khi nhận 1 giải Oscar. Jaye sau đó cũng từng vào vai nhân vật phản diện trong “Stargate” của Roland Emmerich năm 1994, nhưng cô ghét sự nổi tiếng và sớm từ bỏ sự nghiệp rộng mở của mình.

Carrie Henn – 'Aliens'

Giống như các diễn viên nhí không kinh nghiệm, Carrie Henn cũng đã được “nếm mùi” trước ống kính một lần trong đời với “Aliens”, nhưng cô bé sau đó đã quyết định rằng nghề nghiệp này không phải dành cho mình trong tương lai.

Đạo diễn James Cameron cần tìm kiếm một diễn viên nhí cho bộ phim khoa học viễn tưởng “Aliens” và sau vòng casting ở Anh, Henn đã được chọn.

Henn khi ấy mới chỉ là một cô bé vô danh, nhưng sau dự án với vị đạo diễn tài ba, cô bé đã nhận được lời mời thứ 2 của đạo diễn Bill Paxton, nhưng Carrie không có mong muốn được xuất hiện trên màn ảnh thêm một lần nào nữa và cô bé từ chối. Henn hiện giờ đang dạy tiểu học ở Carlifornia và vẫn giữ liên lạc với Sigourney Weaver bằng thư tín, ngôi sao từng đóng cùng cô trong siêu phẩm không gian “Aliens”.

Tommy Wiseau – 'The Room'

Tom Wiseau đã biến thất bại thành một nghệ thuật. Nếu như bạn đã xem “The Room”, bạn sẽ hiểu, đó là một bộ phim nực cười, đạo diễn và diễn viên chính như một kẻ thua cuộc, Wiseau vào vai một kẻ bại trận trên tình trường, tất cả những gì khán giả coi phim nhận được chỉ là những tràng la hét, khóc lóc và làm tình.

“The Room” nổi tiếng với biệt danh “bộ phim tồi tệ nhất” khi nó được công chiếu trên khắp nước Mỹ. Bây giờ, khi “siêu phẩm” ấy đã trở thành món đồ cổ thì Wiseau tuyên bố đó chỉ là một trò đùa quá lố. Không cần thanh minh nữa bởi có lẽ cũng sẽ không còn đạo diễn nào muốn hợp tác với Tommy nhiều hơn.

Brandon Routh – ‘Superman Returns’

Ai cũng biết tầm ảnh hưởng to lớn của nhân vật Superman đối với công chúng trên toàn thế giới. Bởi vậy bất kì ai hóa thân thành anh chàng này trên phim cũng đều nhận được sự quan tâm đặc biệt. Christopher Reeve đã giũ bỏ hình ảnh siêu nhân trên màn ảnh, nhưng thực tế Bradon Routh mới chính là người đã bị cả thế giới lãng quên vai diễn của mình.

Đạo diễn Bryan Singer đã khiến khán giả khá bất ngờ khi tạo hình của Brandon Routh giống với Christopher Reeve đến 90%. Và điều đó thật không may cho Routh vì anh phải vật lộn để bước ra khỏi cái bóng của người cũ.

Hai vai diễn nhỏ trong “Zack & Miri Make A Porno” và “Scott Pilgrim Vs The World” là tất cả nội dung có trong bản tường thuật sự nghiệp của Routh. Đến thời điểm này, có lẽ anh vẫn mong chờ một cơ hội khác trong tuyệt vọng.

Dàn diễn viên của 'The Blair Witch Project'

Bộ phim kinh dị với 3 diễn viên chính Heather Donahue, Joshua Leonard và Michael C Williams đánh lừa khán giả nhẹ dạ cả tin bằng những hình ảnh kinh dị thực tế. Sau khi đóng máy, chính 3 người đều đã bị ám ảnh về vai diễn mình đã đóng. Đó có lẽ là lý do mà sau “The Blair Witch Project”, cả 3 đều không thấy xuất hiện trong một dự án nào khác, kể cả phần 2 “Blair Witch 2: Book Of Shadows”.

Với Donahue, cô làm việc trên chương trình truyền hình của Steven Spielberg “Taken”, nhưng vẫn tiếp tục bị ám ảnh bởi Blair Witch trong nhiều năm.

Theo Ngoisao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *