Bên bờ hạnh phúc

Ít ai biết rằng Minh Dũng đi thi Tiếu lâm tứ trụ mà không được sự ủng hộ của mẹ. Suốt 17 năm bám trụ sân khấu, mẹ anh cũng chưa từng đi xem con trai biểu diễn.

 

 

 

Từng đi bỏ mối đậu phộng, tóp mỡ rang 

Minh Dũng tên thật là Trịnh Minh Dũng, sinh năm 1978 tại TP.HCM. Vào nghề từ năm 1999, sau khi tốt nghiệp Trường cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, Minh Dũng bắt đầu đi diễn các vai quần chúng ở những sân khấu kịch thành phố. Anh cũng trải qua những công việc từ hậu đài cho đến nhắc tuồng. Đến năm 2000, Minh Dũng về sân khấu kịch Hồng Vân. 
Xuất hiện với những vai kép độc trong hàng loạt vở diễn như: Người vợ ma, Số đào hoa, Oan hồn, Cưới giùm, Số đỏ và là gương mặt quen thuộc trong các phim truyền hình, đến nay Minh Dũng đã có 17 năm gắn bó với nghệ thuật nhưng tên tuổi lại chưa được biết đến nhiều trong khi những người bạn học cùng thời của anh đều đã thành danh.
Đã có thời gian, anh phải sang Mỹ làm công việc chân tay để mưu sinh và gần như rời bỏ sân khấu. "Lương của tôi ở sân khấu không cao, cát sê chỉ đạt ngưỡng bằng với các bạn trẻ. Nhiều lúc cũng chạnh lòng, hụt hẫng lắm nhưng tự “thôi miên” mình, mặc kệ sống vì đam mê", anh chia sẻ.
Trong hoàn cảnh sân khấu kịch gặp nhiều khó khăn, nhiều diễn viên kịch phải bỏ đi đóng phim truyền hình để có thu nhập thì Minh Dũng vẫn quyết bám trụ với các vai diễn mờ nhạt. Mỗi khi được mời đóng phim có bối cảnh xa thành phố, anh đều từ chối vì sợ ảnh hưởng đến suất diễn. Tuy vậy, để có thu nhập trang trải cuộc sống, Minh Dũng phải xoay sở nhiều nghề, trong đó có việc đi bỏ mối đậu phộng và tóp mỡ rang.
Mãi đến khi chương trình Tiếu lâm tứ trụ tuyển sinh, được sự động viên lẫn "thúc ép" của bạn bè, Minh Dũng mới quyết định tham gia. “Khi tham gia chương trình, tôi được khán giả cả nước biết đến và đón nhận. Bản thân tôi cũng ngộ ra được nhiều thứ và cảm thấy mình cần dũng cảm hơn để đón nhận các cơ hội mới. Cuộc sống ở sân khấu không đến mức khiến mình thiếu thốn nhưng để dư dả phụ giúp gia đình thì không thể", nam diễn viên chia sẻ.
Trong đêm chung kết Tiếu lâm tứ trụ vừa qua, với câu chuyện về nam nghệ sĩ rời bỏ ánh hào quang sau khi gặp biến cố tâm lý, Minh Dũng đã xuất sắc giành ngôi quán quân mà không cần trợ diễn hùng hậu như các đối thủ còn lại. Học trò Minh Nhí tiết lộ vai diễn có nhiều nét tương đồng với anh ngoài đời, đều là những góc khuất sau ánh hào quang của người nghệ sĩ, vì thế mà đêm thi kết thúc, Minh Dũng vẫn chưa hết cảm xúc.
Mẹ từng rất giận vì tôi theo sân khấu
Trở thành quán quân Tiếu lâm tứ trụ, Minh Dũng cho biết đó là kết quả khá bất ngờ vì anh chỉ chuẩn bị tâm lý mình… đoạt giải ba, tự thấy tiết mục của mình không hoành tráng như tiết mục của Xuân Nghị, Phúc Zelo hay Phạm Yến. Tuy nhiên, giữa lúc khán giả, bạn bè đồng nghiệp không ngừng hò reo, chúc mừng trong đêm đăng quang thì người mà Minh Dũng mong đợi nhất lại không có mặt, đó chính là mẹ của anh.

 

 

 

Bước chân vào con đường nghệ thuật, Minh Dũng không nhận được sự ủng hộ từ mẹ bởi bà mong anh trở thành công an, không muốn con trai làm nghệ sĩ vì sợ con theo nghề sẽ khổ cực. Trước sự phản đối quyết liệt từ gia đình, Minh Dũng vẫn lén theo học, được hơn một tuần thì bị phát hiện. Lúc đó, mẹ của anh rất giận vì con trai cãi lời và nhất định không ủng hộ anh trở thành nghệ sĩ. "Dù tôi đã ra làm nghề bao năm nhưng vẫn chưa thuyết phục được mẹ đến sân khấu xem tôi biểu diễn", anh kể.

 

Suốt hơn hai tháng tham gia Tiếu lâm tứ trụ, biết mẹ không ủng hộ nên Minh Dũng cũng không dám tiết lộ. Nhưng anh cũng giấu không được lâu vì mỗi lần anh xuất hiện trên truyền hình là hàng xóm lại sang hỏi thăm. Đến khi giành ngôi quán quân và đem giải thưởng về nhà, anh nhận được nụ cười tủm tỉm của mẹ. Bà còn hóm hỉnh hỏi anh: “Được nhiêu?”.
Giây phút này, anh mới hiểu dù không biểu lộ sự ủng hộ nhưng hằng tuần, mẹ anh vẫn đều đặn mở tivi lên xem con trai biểu diễn. "Dù không ra mặt nhưng tôi biết mẹ tự hào về tôi. Với tôi, như vậy là đủ rồi. Giải thưởng lớn nhất không phải là hiện kim mà là tình cảm của khán giả, của thầy Minh Nhí, của các bạn đồng môn và đặc biệt là của mẹ!”, anh xúc động nói. 
Nam nghệ sĩ cho biết: "Mẹ tôi năm nay đã 75 tuổi nhưng vẫn đạp xe đi làm phụ bếp nấu ăn cho các đám tiệc, nhà hàng. Nhiều lần năn nỉ mẹ về nghỉ đi nhưng bà không chịu vì không muốn làm gánh nặng cho con cái. Nhiều hôm tôi đi làm sớm, tình cờ thấy mẹ đạp xe đi làm mà thấy xót xa lắm nên chưa lúc nào ngừng tự nhủ bản thân phải cố gắng, ráng kiếm tiền để mẹ yên tâm an dưỡng tuổi già".

 

Nguồn: Thiên Hương Ảnh: H.Trọng (TNO )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *