Bên bờ hạnh phúc

Nhã Thy kể trong đoàn hát, cô chỉ được giao đóng vai phụ nên cát-xê rất thấp. Có ngày trong túi không còn cắc bạc nào nhưng cô vẫn không từ bỏ cải lương.

Tối 25/12, sau chặng đường 13 tuần thi đấu đầy căng thẳng, Nhã Thy xuất sắc đăng quang ngôi vị quán quân của chương trình Tinh hoa hội tụ mùa 2.

Nữ nghệ sĩ cải lương chinh phục giám khảo và khán giả khi hoá thân vào vai nữ tướng Bùi Thị Xuân một cách xuất sắc với sự trợ giúp của NSƯT Kim Tử Long trong vai Trần Quang Diệu với tiết mục Sân khấu cuộc đời.

 

Nhã Thy đoạt giải quán quân Tinh hoa hội tụ mùa 2 đầy thuyết phục.

 

Hành trình khẳng định “cô đào” đa năng của sân khấu cải lương thế hệ mới
Nhã Thy sinh ra trong một gia đình không có ai theo đuổi nghệ thuật, nhưng thừa hưởng máu văn nghệ từ cha. Sau khi tốt nghiệp lớp 12, cô khăn gói lên thành phố thi tuyển vào trường Sân khấu – Điện ảnh. Cô kể ngày lên trường xem mình có tên trong danh sách không mà chân tay run rẩy.
“Tôi thấy chữ TT mà không hiểu, bèn hỏi anh sinh viên thì được biết là trúng tuyển nên mừng hết lớn. Tôi chạy về nhà để gọi điện cho ba biết mình đậu rồi. Nhưng về đến nhà tôi lại sợ có khi nào mình nhìn nhầm không, lỡ trùng tên thì sao. Thế nên, tôi đón xe bus lên trường xem lại lần nữa cho chắc chắn”, nghệ sĩ trẻ cười nhớ lại.
Lúc đầu, Nhã Thy chọn khoa Kịch nói nhưng được thầy cô động viên chuyển sang khoa Kịch hát dân tộc. Cũng từ đó, Nhã Thy bắt đầu gắn bó với bộ môn nghệ thuật truyền thống cải lương.
Với hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực sân khấu, Nhã Thy mang về cho mình không ít giải thưởng lớn như Á quân Danh ca Vọng cổ 2018, giải 4 Chuông vàng vọng cổ 2012, Huy chương vàng Tài năng trẻ sân khấu toàn quốc…
Dẫu đạt nhiều thành tích cao, nhưng khi nhắc đến Nhã Thy, người ta luôn dễ dàng liên tưởng đến những vai đào thương, đào lẳng bởi ngoại hình xinh xắn của cô. Thế nhưng, Nhã Thy lại muốn thoát khỏi những vai diễn mà người khác đóng khung cho mình, cô quyết định chọn cuộc thi Tinh hoa hội tụ để chứng tỏ năng lực.
NSƯT Vũ Luân phụ diễn cho Nhã Thy trong một tiết mục.
Theo dõi Nhã Thy trong suốt 13 tuần thi đấu, cô không chỉ có ngoại hình sáng sân khấu, diễn xuất chuyên nghiệp, giọng hát mùi mẫn, mà còn là một cô đào đa năng khi dám thử sức nhiều loại, từ đào thương, đào lẳng, đào độc, đào mụ.
Cô còn hát dân ca, nhạc trữ tình và thậm chí là rap. Mỗi tuần cô lại mang đến cho khán giả nhiều điều bất ngờ. Có lúc cô gây sốt khi mặc chiếc váy ngắn hoá thân cô gái quán bar, hay khiến khán giả khóc nức nở khi hoá thân vai người mẹ già, lúc khác cô lại khiến khán giả “ghét cay ghét đắng” vì vai hoàng hậu độc ác.
Đặc biệt, Nhã Thy còn khiến những tiền bối trong nghề công nhận qua những vai diễn đòi hỏi kỹ năng diễn xuất cực khó như trích đoạn Tâm sự Phi Giao, Đêm lạnh chùa hoang, và cả màn hoá thân nữ tướng Bùi Thị Xuân trong đêm chung kết… Tất cả điều đó đã làm nên một Nhã Thy đa năng của sân khấu cải lương thế hệ mới.
Từng có ngày trong túi không còn cắc bạc nhưng vẫn không từ bỏ cải lương
Nhã Thy thừa nhận thế hệ trẻ như cô gặp nhiều bấp bênh khi theo đuổi môn nghệ thuật cải lương. “Tụi em còn nhỏ, không có kinh nghiệm diễn xuất nên rất khó để các ông bầu giao cho những vai nặng ký. Vai đào chánh thường thuộc về các diễn viên đã có tên tuổi, thường được gọi là ngôi sao vì đoàn hát cần phải bán vé để nuôi sống mọi người. Ở đâu cũng vậy, nên em không dám trách hờn.
Nhưng để có tiền lo cho ba và nuôi sống bản thân, em phải làm thêm bên ngoài. Mỗi tuần, em thường chạy show bên ngoài, chủ yếu là ở đám tiệc, thôi nôi, sinh nhật… để có thêm tiền trang trải cuộc sống”, cô tâm tình.
Nhã Thy cho biết những lần hát bên ngoài, cô kiếm được nhiều tiền hơn. Đồng thời, việc này cũng giúp cô trau dồi kinh nghiệm, học hỏi thêm diễn xuất mà ở đoàn hát cô không có cơ hội.
“Nhưng không phải lúc nào tụi em cũng được mời hát đám tiệc. Có nhiều ngày, trong túi em không còn cắc bạc nào. Vậy mà chưa bao giờ em nghĩ đến việc sẽ từ bỏ cải lương. Vì cải lương là đam mê, là lẽ sống của em rồi”, Nhã Thy xúc động nói.
Những năm gần đây, nhờ có nhiều gameshow, chương trình cải lương nên bộ môn nghệ thuật này đang dần sống lại. Nhã Thy cho biết các nghệ sĩ có tên tuổi cũng góp phần vực dậy cải lương.
Cô chia sẻ: “Sân khấu hiện nay ai cũng biết không còn nhiều, huống gì là sân khấu dành cho cải lương. Nhưng bộ môn này không bao giờ ‘chết’ được, nó vẫn tồn tại theo nhiều cách khác nhau. Các ông bầu vẫn hay nói, dù có một khán giả vẫn phải diễn. Các nghệ sĩ trẻ như tụi em thường thông qua các gameshow để tiếp cận với khán giả, sau đó bước ra đời sống thật để đưa cải lương đến gần với mọi người”.
Cát-xê tăng cao khi trở thành quán quân Tinh hoa hội tụ
Sân chơi Tinh hoa hội tụ không chỉ giúp Nhã Thy chứng tỏ được năng lực bản thân khi đoạt ngôi vị cao nhất của chương trình, mà còn đưa cô đến gần hơn với khán giả. Quán quân mùa 2 cho biết cô may mắn được khán giả biết đến, được mời đi diễn nhiều hơn và thậm chí cát-xê còn tăng vọt, cao hơn trước rất nhiều.
Nhã Thy nói: “Từ tập 3 trở đi, tôi nhận được rất nhiều lời mời show. Nhiều khán giả khen tôi diễn vai tiết mục người mẹ rất xúc động. Đó là niềm vui và cũng là thành công to lớn đối với tôi”.
Nhã Thy nói cô là nghệ sĩ trẻ, không dám đòi hỏi phải tăng cát-xê nhưng nhiều bầu show chủ động. Mỗi khi diễn xong, cô cầm phong bì về nhà mới phát hiện cát-xê cao hơn. Dù có người vẫn giữ mức cũ, Nhã Thy cũng không phiền lòng bởi quan trọng cô có show diễn hơn trước đây.
Nhã Thy – Minh Trường, mảnh ghép đối lập nhưng hoàn hảo
Để chạm tay đến ngôi vị quán quân, không chỉ có sự nỗ lực cá nhân, Nhã Thy còn nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các đàn anh đi trước như NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Hữu Quốc, NSƯT Vũ Luân, soạn giả Tô Thiên Kiều, nghệ sĩ Điền Trung… Và đặc biệt là ông xã – nghệ sĩ cải lương Minh Trường (á quân mùa 1).
Nhã Thy chia sẻ cả hai yêu nhau gần 10 năm. Cô hạnh phúc thổ lộ rất may mắn khi có ông xã luôn chiều chuộng hết mực. Cô cho biết là nghệ sĩ nhưng Minh Trường không phải là tuýp người lãng mạn, anh chưa từng nói lời tỏ tình, bù lại anh luôn chăm sóc cô đến từng miếng ăn giấc ngủ.
Minh Trường – Nhã Thy là cặp đôi trên sân khấu lẫn ngoài đời
Quen và yêu nhau từ thuở cơ hàn, Nhã Thy khẳng định cô không sa ngã bởi cám dỗ vì yêu và tin vào Minh Trường. “Cạm bẫy thì tất nhiên sẽ có, nhưng em biết ai mới thật sự quan trọng với mình. Có tình yêu, có niềm tin thì dù ai có hứa hẹn, em cũng không bị phân tâm”, cô nói.
Hiện tại, Nhã Thy sẽ nghỉ ngơi, sau đó dồn sức tập luyện cho vai đào chính trong vở cải lương mới do NSƯT Vũ Luân dàn dựng, dự kiến sẽ được công diễn vào dịp Tết nguyên đán 2020.
Nguồn: Kim Chi, Ảnh: Jet ( Thể thao & Văn hóa )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *